Dani Alves vừa thắng kiện vợ cũ Dinora Santana tại tòa án ở Brazil. Tòa đã ra phán quyết có lợi cho cựu tuyển thủ Brazil trong vụ tranh chấp giữa hai bên. Thông tin này đã được MC Amor Romeira chia sẻ trên chương trình Fiesta của kênh truyền hình Telecinco. Mọi sự ồn ào bắt đầu khi Dinora cáo buộc Alves không trả tiền cấp dưỡng cho hai con của họ.
"Dani Alves đã thắng kiện vợ cũ Dinora, người đã cáo buộc anh không trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Trước đó, Dinora đã đệ đơn kiện và đòi số tiền 628.000 euro ", Amor Romeira chia sẻ. “Ban đầu, số tiền đó đã bị tịch thu từ Alves, để chờ phán quyết của tòa án. Cuối cùng, thẩm phán đã ra phán quyết có lợi cho Alves và anh sẽ lấy lại được số tiền. Hơn nữa, Dinora đã bị lệnh phải trả chi phí tòa án. Thẩm phán đã xác nhận rằng Dani Alves luôn thực hiện 100% những gì đã quy định trong thỏa thuận năm 2012".
Tin tức này đến vào thời điểm rất tốt cho Alves. Cựu cầu thủ của Barcelona đã được tòa án tối cao tại Tây Ban Nha tuyên bố trắng án về tội tấn công tình dục vào tháng 3 năm ngoái. Cùng đó, cô vợ hiện tại của anh, Joana Sanz đã thông báo đang mang thai. Cặp đôi này hiện đang tập trung vào đứa con sắp chào đời. Bản thân Joana Sanz đã nói về điều này chỉ vài ngày trước đây trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Hola!, trong đó cô tuyên bố Alves đang trải nghiệm lần làm bố trẻ con này "với sự phấn khích lớn lao ".
Joana Sanz và Alves kết hôn tại Ibiza vào tháng 7/2017. Người mẫu 32 tuổi từng trải qua giai đoạn khó khăn khi xảy ra nhiều biến cố gia đình, từ việc Dani Alves bị bắt giam cho tới việc mẹ cô qua đời vì bệnh hiểm nghèo.