Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện một đời làm WAGs sướng ít khổ nhiều
Cẩm Chi • 10:06 ngày 18/08/2020
Kiểm tra điện thoại, đọc trộm tin nhắn, đi đánh ghen như cơm bữa và bị cuốn vào những mối tình tay ba tay bốn phức tạp, đó mới là bức tranh thật sự của một nàng WAG kiểu mẫu đằng sau những tấm ảnh phông bạt và cuộc sống giàu sang được trưng ra cho xã hội nhìn thấy.

    Cả ngày rình mò

    Người mẫu Lizzie Cundy từng có 8 năm chung sống với Jason Cundy, cựu hậu vệ của Chelsea và Tottenham. Với Lizzie, về cơ bản việc trở thành nàng WAG sẽ khiến cuộc sống của bạn trở thành địa ngục. “Không có tự do, luôn nơm nớp nỗi lo bị giật chồng và 24/7 thường trực trong trạng thái sẵn sàng phản vệ”, Lizzie tiết lộ trên chương trình The Celeb. 

    Theo Lizzie, cầu thủ bóng đá có đặc điểm là lắm tiền từ khi còn rất trẻ, phạm vi sinh hoạt và mối quan hệ xã hội lại chỉ quanh quẩn trong phạm vi bóng đá. Giàu sớm lại ít bạn bè, họ thường rủ rê nhau chơi bời để tăng tính “thú vị” trong cuộc sống và vì thế mới thường dẫn tới hệ lụy. 
    “Tôi biết nhiều cầu thủ có quan hệ tình ái với vợ của người khác. Rất may trong cuộc hôn nhân của tôi, điều đó không xảy ra, hoặc ít nhất là tôi không trực tiếp bắt gặp tình cảnh đó”, Lizzie bật mí. 

    Một nàng WAG giấu danh tính khác, được cho là vợ của một cầu thủ từng khoác áo hai đội bóng ở vùng Midlands cho biết, cô sụp đổ hoàn toàn khi đọc được đoạn tin nhắn giữa chồng và đồng đội. “Tôi như phát điên, lo lắng tới mức hoản loạn, không rõ có đúng là tối thứ Bảy chồng mình đi chơi với bạn hay đang cặp kè cùng cô bồ trong một khách sạn nào đó. Khi anh ta trở về nhà và ngủ say, tôi bắt đầu lục điện thoại, ví, ngửi từng thớ vải xem có mùi nước hoa hay son môi phụ nào không. Dù không thể tìm được bằng chứng nhưng những suy nghĩ tiêu cực ấy đã ăn mòn, khiến tôi phải ra quyết định ly hôn”, cô này giãi bày với Mirror. 

    Lizzie từng có 8 năm sống với Jason, vừa trải lòng về cuộc sống của một WAG

    Lizzie cũng thừa nhận trong đoạn cuối của hôn nhân, cô tìm đủ cách để biết được mật khẩu điện thoại của Jason, thuê chuyên gia máy tính hack facebook chồng đọc tin nhắn. “Jason thường tỏ ra khó chịu vì tôi không tin tưởng anh ấy. Nhưng bạn sẽ bị biến thành một con ngốc nếu ngồi im và khật khù nghe chồng tuyệt đối”, Lizzie đưa ra lời khuyên cho các nàng WAGs thế hệ sau. 

    Với Lizzie, đời sống tình dục của giới quần đùi áo số là một cái gì đó bệnh hoạn, nếu người thường biết được sẽ không bao giờ có thể tha thứ. “Jason từng dẫn tôi tới nhà một đồng đội của anh ấy ở Chelsea, có hẳn một phòng thác loạn gồm bể sục jacuzzi với sức chứa 10 người. 

    Tôi nghe Jason nói rằng bọn họ thường vào đây ngâm mình, mỗi người đính kèm một chân dài, uống rượu tới say mèm rồi quan hệ. Thậm chí, họ còn đổi bạn tình cho nhau để tăng khoái cảm. Jason thề với tôi là anh ta chưa bao giờ làm trò đó nhưng nói vậy thôi, sự thật thế nào tôi không dám điều tra tiếp”, Lizzie tiếp tục câu chuyện.

    Mãi mãi là “cái bóng”

    Ở trong cuộc, Lizzie hiểu rõ cầu thủ muốn gì và cần gì. Với họ, sự nghiệp luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, những cái khác theo sau. Chọn là người nâng khăn sửa túi cho cầu thủ cũng có nghĩa trở thành một bảo mẫu, phục vụ bữa ăn giấc ngủ cho họ, không hơn không kém. 

    “Trừ phi bạn gây dựng một sự nghiệp độc lập trước đó, làm vợ hay bạn gái cầu thủ sẽ chẳng còn chút thời gian nào nghĩ tới tương lai bản thân. Bạn ở nhà cả ngày, nấu cơm giặt giũ, chăm con, đến món ăn mình thích cũng không dám nấu nếu như thực phẩm đó không đáp ứng đúng yêu cầu dinh dưỡng khoa học của chồng. Bạn làm mọi thứ vì anh ta nhưng trong mắt hắn, bạn chỉ là mối quan tâm thứ yếu”, Lizzie chỉ ra thực tế đáng buồn. 

    Terry từng dính scandal quan hệ với vợ đồng nghiệp

    Những ngày lễ lớn như Giáng sinh với gia đình khác là lễ sum vầy thì với những nàng WAGs, đó là ngày buồn nhất trong năm. Không rượu, không nến và cũng chẳng có ánh đèn lấp lánh trên cây thông, cầu thủ đang tập trung thi đấu và ở nhà, con gào khóc, vặn vẹo hỏi bố đi đâu không về. Chỉ những điều nhỏ nhặt như thế cũng khiến cuộc sống thường nhật của giới WAGs thêm phần nặng nề. 

    Lizzie nhớ lại kỷ niệm về một lần tới thăm Jason sau trận đấu vào dịp Boxing Day. Khi bước vào phòng thay đồ, cô thấy cảnh tượng một cô vợ khác gào khóc, bắt chồng bỏ nghề vì anh ta cứ đi biền biệt chẳng thèm đoái hoài tới vợ con. “Những hình ảnh như thế khiến tôi ngẫm lại cuộc hôn nhân 8 năm với Jason và chợt nhớ, thật may mắn vì không đẻ con gái. Nếu có con gái, tôi rất sợ nó lại theo mẹ, học đòi lấy chồng làm cầu thủ”, Lizzie nói với giọng đầy chua chát. 

    Sợ nhất là chồng chấn thương
    Cheryl Cole từng nói với tờ Daily Mail mỗi lần Ashley Cole chấn thương, anh ta ở nhà nhiều, bí bức nên hay cằn nhằn. Chỉ một việc nhỏ không vừa mắt có thể khiến Ashley “lên cơn” và đôi khi, hôn nhân đổ vỡ chỉ vì những lý do nhỏ nhặt đó.  

    Thường xuyên bị miệt thị 
    Mỗi lần chồng hoặc bạn trai chuyển CLB, đặc biệt là tới những đội bóng đối thủ của CLB cũ, vợ và bạn gái của họ lại bị liên lụy. Khi Jason chuyển từ Chelsea sang Tottenham, Lizzie đang đi mua sắm trên đường thì bị gọi giật lại: “Đồ cặn bã, mày và con trai đi chết đi”.  

    XEM THÊM

    Gabrielle Daleman: Nhà vô địch trượt băng giành vương miện hoa hậu

    Bồ Ronaldo khoe số đo vàng trên siêu du thuyền

    CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh làm lóa mắt fan vì bikini nhiều màu sắc

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay