Đầu năm 2013, ông Ted Terry (59 tuổi) tham gia vào vụ ẩu đả trên đường
Fenchurch Street tại quảng trường Square Mile (London). Sau nhiều tháng
điều tra, cảnh sát Anh quyết định truy tố cha đẻ John Terry với hai tội
danh: phân biệt chủng tộc và gây mất trật tự công cộng.
Tạm thời ông Ted được tại ngoại nhưng nếu bị kết tội tại phiên tòa ở Old Bailey tới đây, ông có thể phải làm bạn với song sắt.
Nhờ các luật sư mà ông Ted chưa phải gặp rắc rối nhưng khi được yêu cầu thanh toán một phần tiền công, bố của Terry thẳng thừng từ chối. Ông Ted khẳng định không thể trả số tiền thuê luật sư sau khi lệ phí đã tăng từ 300-340 bảng vì ông làm gì có nhiều tiền như vậy để trả cho họ.
Nhìn cảnh ông già Ted Terry không có nổi số tiền 340 bảng khiến cho dư luận Anh không khỏi giật mình. Đơn giản vì con trai ông đang nhận mức lương 150.000 bảng/tuần tại Chelsea và sống xa hoa trong dinh thự trị giá 10 triệu bảng.
Bố Terry phải tự bào chữa vì thiếu... 340 bảng!
Có người con hưởng lương cao ngất ở Premier League, nhưng cha đẻ của trung vệ John Terry sẽ phải tự bào chữa trước tòa sau khi ông thú nhận không có tiền để trả phí 340 bảng thuê luật sư.
Tin liên quan
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Newcastle vs Man City, 18h30 ngày 28/9: Đại tiệc bàn thắng 1
- Đoàn Văn Hậu nặng tới 90 kg, đúng hay sai? 2
- U20 Indonesia thắng trận, U20 Malaysia thua đau, 4 đội sớm giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2025
- Nhận định bóng đá Dortmund vs Bochum, 01h30 ngày 28/9: Trút cơn thịnh nộ
- Nhận định bóng đá Chelsea vs Brighton, 21h00 ngày 28/9: Tiếp đà thăng hoa 1
Nhận định bóng đá Dortmund vs Bochum, 01h30 ngày 28/9: Trút cơn thịnh nộ
VĐQG Đức
06:22 ngày 27/09/2024