Những chiếc áo đấu đó đã "ghi lại" ký ức, câu chuyện hay mọi khoảnh khắc ấn tượng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của James Rodriguez từ lúc khởi nghiệp cho đến bây giờ.
Trong khu bảo tàng của ngôi sao người Colombia có treo chiếc áo từng thuộc về siêu sao Cristiano Ronaldo - một thần thượng của James và bây giờ, anh sẽ được thi đấu cùng CR7 ở Real Madrid kể từ mùa giải 2014/15. Ngoài ra, James còn có số áo của một đồng đội khác tại Los Blancos là tiền vệ Isco ở thời điểm ngôi sao người Tây Ban Nha còn khoác áo Malaga chạm chán với đội bóng cũ Porto của anh ở vòng 1/8 Champions League.
Bảo tàng cá nhân của James Rodriguez
Bên cạnh đó, James cũng sưu tập áo của các đồng đội khác ở ĐTQG như Jackson Martinez, Cuadrado, Arias, Pereira và Radamel Falcao.
Tuy nhiên, món quà mà anh yêu quý nhất là chiếc áo của trung vệ David Luiz sau trận thua của Colombia trước Brazil ở vòng tứ kết World Cup 2014. Sau khi trận đấu kết thúc, James đã mượn áo của Luiz để lau khô nước mắt khi được trung vệ của đội chủ nhà an ủi.