Alvaro Arbeloa không phải là một cầu thủ xuất sắc. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh thường bị chế giễu bởi sự đóng góp mờ nhạt cho các đội bóng, từ Real Madrid cho đến ĐT Tây Ban Nha. Arbeloa cũng không được ra sân quá nhiều ở mùa giải này, khi vị trí của anh bị Daniel Carvajal và Danilo chiếm đoạt.
Tuy nhiên, Arbeloa xứng đáng là cầu thủ có nhân cách tuyệt vời. Hậu vệ này không được vào sân trong cả 2 trận chung kết Champions League gần nhất của Real, nhưng những hành động trong các buổi lễ ăn mừng đã giúp anh nhận được nhiều thiện cảm.
Vào năm 2014, anh mặc chiếc áo biểu tượng của ban nhạc Oasis, với tên ca khúc bất hủ “Live forever” để tưởng nhớ tới Juan Antonio Palomino, một CĐV trung thành của Real và cũng là fan bự của ban nhạc Anh quốc. Palomino là một trong số 74 nạn nhân của vụ khủng bố đánh bom tàu điện ngầm ở thủ đô Madrid hồi tháng 7/2013.
Arbeloa trong buổi lễ ăn mừng năm 2014
Trong lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch ở quảng trường Cibeles, Madrid mới đây, Arbeloa lại mặc chiếc áo số 21 của Denis Cheryshev - cầu thủ đã vào sân trận gặp Cadiz ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha ngày 3/12 dù vẫn đang lĩnh án treo giò. Điều này làm Real bị loại khỏi cúp Nhà vua. Nó khiến cho Cheryshev gặp phải nhiều chỉ trích và ra đi theo dạng cho mượn tới Valencia trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Tuy nhiên, Arbeloa vẫn nhớ tới những đóng góp của Cheryshev - thực tế là cầu thủ này chơi 3 trận ở vòng bảng Champions League mùa 2015/16 cho Real - và thể hiện tình cảm với người đồng đội vắng mặt trong buổi lễ ăn mừng.