Trong bộ phim tài liệu do 433 sản xuất với sự hỗ trợ của Puma nói về cuộc đời của Antony có tên "Bắt đầu với một giấc mơ", ngôi sao của MU đã nói về thời thơ ấu ở Sao Paulo. Antony sống trong một khu vực có biệt danh là Inferninho (tạm dịch: Địa ngục thu nhỏ), nơi những tệ nạn xã hội diễn ra công khai.
Khi nói về cuộc đời mình, Antony tự nhận: "Một cậu bé đã trải qua quá nhiều khó khăn, một cậu bé đã quen với gian khổ". Nói về quê nhà của mình, Antony rơi lệ: "Tôi sẽ luôn mang theo nó ở trong tim cho đến suốt cuộc đời".
Cũng trong trailer ngắn, Antony đã đi thăm những đứa bé ở quê nhà Brazil, đồng thời biểu diễn kỹ năng "xoay compa một chỗ" tạo nên thương hiệu.
Tuy nhiên, ngay khi đoạn trailer được công bố, những ý kiến nhận về khá trái chiều. Rất nhiều fan MU cảm thấy Antony đã nói quá nhiều trong khi đóng góp không được bao nhiêu, bất chấp chuyển tới CLB với số tiền lớn.
Cùng với đó, việc Facundo Pellistri chuyển tới Sheffield United theo dạng cho mượn cũng khiến fan Quỷ đỏ bức xúc:
- Lẽ ra người ra đi phải là Antony. Pellistri ít ra còn cố gắng mỗi khi vào sân.
- Xoay compa tại chỗ rồi mất bóng, và giờ khóc lóc kể về tuổi thơ của mình. Làm những thứ đó để chứng tỏ cái gì vậy?
- Thay vì đi đóng phim tài liệu, có thể tập sút hay chuyền được không, Antony? MU có quá nhiều thành phần như thế này, những người có đủ điều kiện để phát triển nhưng lại lạc lối.
- Cứ như thể chỉ một mình cậu ta có tuổi thơ khốn khó vậy? Mọi thứ sẽ là vô nghĩa nếu Antony thi đấu không thành công!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn