Bóng Đá Plus trên MXH

Anh cùng cha khác mẹ với Antonio Cassano bị bắt vì tham gia vào một vụ trộm
LINH KHANG • 16:08 ngày 22/09/2021
Cựu tiền đạo của ĐT Italia, Antonio Cassano vừa phải đón nhận một tin không hề vui vẻ gì khi anh trai cùng cha khác mẹ với mình, Giovanni Cassano đã bị bắt vì tham gia vào một vụ trộm vào tháng 6.

    Cảnh sát thành phố Bari (Ý) xác nhận Giovanni Cassano đã bị bắt và bị cáo buộc tham gia vụ đột nhập một căn hộ ở Sannicandro vào ngày 10/6. Nhóm cảnh sát phá án cho biết, tổng giá trị trộm cắp mà băng đảng (có anh trai của Antonio Cassano tham gia) trên thực hiện khoảng 30.000 euro, bao gồm cả đồng hồ Rolex và một số đồ trang sức đắt tiền.

    Theo lời khai của băng trộm, vụ đột nhập bắt đầu vào lúc rạng sáng ngày 10 tháng 6, thời điểm mà nhóm này cho rằng gia chủ đều đang say giấc, nên sẽ giúp chúng dễ hành động. Giovanni Cassano cùng với hai đồng phạm khác (vẫn chưa được xác định) đã đột nhập vào căn hộ ở Sannicandro (Bari) để trộm cắp.

    Tuy đã tính toán rất kỹ giờ giấc sinh hoạt của gia chủ để đột nhập trộm cắp, nhưng băng trộm trên đã không ngờ rằng họ đã bị phát hiện bởi hệ thống camera an ninh của khu căn hộ cao cấp này. Các điều tra viên đã xem lại đoạn camera quay cảnh băng trộm đột nhập, đồng thời truy tìm dấu vết tại hiện trường, và đã phát hiện ra kẻ trộm rất quen mặt Giovanni Cassano.

    Vâng, trước khi bị bắt ở vụ trộm lần này, Giovanni là kẻ có nhiều tiền án, đặc biệt là các tội trộm cắp tài sản. Vóc dáng khá thấp, đậm người và cả hình xăm trên cánh tay của Giovanni Cassano được camera ghi lại chính là những bằng chứng tố cáo tên trộm.

    Thực ra, để tóm được băng trộm khét tiếng và chuyên nghiệp này, cảnh sát cũng đã mất đến hơn 3 tháng để phá án. Đầu tiên, họ lần theo dấu vết để truy tìm kẻ đào tẩu tại một khu vực riêng được sử dụng làm gara ô tô ở quận San Paolo. Nhóm điểu tra đã phát hiện ra chiếc xe mà bọn trộm sử dụng để làm phương tiện tiến hành vụ trộm hôm 10/6. Bên cạnh phương tiện là chiếc xe, cảnh sát còn tìm thấy các công cụ trộm cắp gồm một chiếc xà beng, một cái cuốc, một máy chuyên dụng dùng để mở két sắt, một thiết bị gây nhiễu sóng nhằm ngăn bị phát hiện qua định vị GPS.

    Giovanni (49 tuổi) đã bị bắt với những bằng chứng quá rõ ràng trên. Chắc chắn lần vào tù này của kẻ có cả một lý lịch bất hảo phía sau sẽ rất lâu. Về phía Antonio Cassano, hiện anh chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ anh trai cùng cha khác mẹ của mình bị bắt. Song bản thân Cassano trước khi nổi tiếng nhờ bóng đá, cũng từng trốn học và giao du với đám du đãng địa phương. Chính Cassano (cựu cầu thủ của Inter, Milan, Roma, Sampdoria và Real Madrid) từng thừa nhận nếu không có bóng đá, anh đã trở thành tay lưu manh do không có được một tuổi thơ có cả bố lẫn mẹ (cha của Antonio đã rời bỏ mẹ anh khi anh vẫn còn là một đứa trẻ).

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay