Theo tờ O Dia, Hoàng đế đã phớt lờ tất cả những quy định giãn cách xã hội để tổ chức tiệc tùng tại tư dinh với đám bạn ham vui. Kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ, bữa tiệc diễn ra trong khuôn viên tư dinh của Adriano đã trở thành màn tra tấn với những người hàng xóm.
“Tất cả khách mời chẳng hề đeo khẩu trang như thể dịch Covid-19 đã được dập tắt”, tờ O Dia trích dẫn, “Bọn họ không chỉ nhậu nhẹt mà còn bật nhạc to hết cỡ trong suốt cuộc vui”. Càng về sau bữa tiệc do Adriano tổ chức càng trở nên ồn ào bởi đám khách mời bắt đầu không kiểm soát hành vi. Thậm chí nếu không có sự can ngăn kịp thời, đã xảy ra ẩu đả từ chính người trong cuộc. Riêng cựu tiền đạo người Brazil đã say tới mức ngồi bệt một chỗ với khuôn mặt đờ đẫn. Phải rất vất vả, vài người bạn của Adriano mới dìu được cựu chân sút Inter vào nhà.
Những gì đang xảy ra quả thực khiến người ta không khỏi ái ngại về lối sống bê tha của Adriano. Từ chỗ được coi là một trong những tiền đạo tài năng của bóng đá Brazil, Adriano đã đạp đổ sự nghiệp cũng như hạnh phúc gia đình bởi tự biến mình thành đệ tử lưu linh. Sáng uống, chiều uống, tối uống, Adriano chẳng khác nào một kẻ nát rượu trong con mắt của nhiều người. Theo lời thừa nhận từ Adriano, cái chết của người bố đã biến anh thành kẻ khác hẳn.
“Tôi uống tất cả mọi thứ từ rượu vang, whisky, vodka tới bia. Tôi thường tới sân tập trong tình trạng say khướt”, cựu tiền đạo 38 tuổi thổ lộ. Cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống ma men còn biến sức khỏe của cựu tuyển thủ Brazil trở nên tàn tạ. Tới mức từng rộ lên thông tin cho rằng Adriano đã qua đời do nốc đẫy rượu bia. Báo hại cho Adriano phải ra sức thanh minh rằng mình vẫn còn sống.
XEM THÊM
Ronaldo chưa bao giờ hết mê mẩn 3 vòng của bồ dù chạm mặt hàng ngày
CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh khoe vòng 1 căng đét với nội y màu sắc
Vẻ đẹp không tỳ vết của Ring girl có thâm niên nhất ONE Championship