Bóng Đá Plus trên MXH

Thủ thành Arsenal hầu tòa vì cưỡng dâm sinh viên luật

15 phút trước
Graham Stack, một cựu thủ môn thuộc lò đào tạo Arsenal có sự nghiệp kéo dài tới 24 năm. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của cuộc đời anh không phải trên sân cỏ, mà là ở tòa án vào năm 2004.

    Thủ thành Arsenal hầu tòa vì cưỡng dâm sinh viên luật

    Lời khai ly kỳ

    Graham Stack, người lúc đấy được Arsenal cho Millwall mượn, bị cáo buộc tấn công một cô gái 22 tuổi tại căn hộ của anh ở Beckenham, phía nam London sau khi gặp mỹ nhân này tại một câu lạc bộ đêm ở West End vào ngày 1 tháng 9 năm 2003.

    Cô gái kia là một sinh viên luật, đến từ phía bắc London và 21 tuổi vào thời điểm vụ việc xảy ra, nói rằng cô đã cố gắng ngủ sau khi bị nôn mửa dữ dội nhiều lần, sau sự việc bị bạn của Stack, Allan Smillie, tấn công tình dục cô và Stack đã cưỡng hiếp cô tại căn hộ phía nam London của Stack.

    "Tôi gần như bất tỉnh, nhưng vẫn nói 'bỏ tôi ra, bỏ ra', và 'tôi chỉ muốn ngủ'. Họ hoàn toàn không nghe tôi", cô nói.

    Luật sư bào chữa của Stack tuyên bố rằng nữ sinh viên đã đồng ý quan hệ tình dục với thủ môn này và chỉ thay đổi ý định khi nghe thấy Stack quan hệ tình dục với bạn cô ở phòng bên cạnh gần như ngay sau đó.

    Luật sư bào chữa của Smillie, Edward Henry, nói với "nạn nhân" rằng cô đã có màn dạo đầu với Smillie và "vuốt ve thân thiện". Cô sinh viên phủ nhận điều này và nói rằng tất cả những gì cô muốn là ngất đi và ngủ.

    Cô nói rằng cô "hoàn toàn không có chút sức lực nào" để chống lại những đụng chạm của Smillie mặc dù cô đã nói rõ rằng cô không muốn điều đó. Cô cũng tin rằng chắc chắn phải có chất gì đó trong đồ uống khiến cô cảm thấy nôn nao đến vậy và cư xử một cách tồi tệ.

    Tuy nhiên, các xét nghiệm đối với nước tiểu và chất nôn của cô không cho thấy dấu vết của rohypnol, ketamine hoặc GHB, những loại thuốc "kích dục" thường được biết đến và sử dụng nhiều nhất.

    Henry cáo buộc người phụ nữ đã tán tỉnh Smillie tại hộp đêm ở West End và cho rằng rằng thân chủ của ông đã thể hiện "sự quan tâm lịch thiệp" khi cô lần đầu tiên lộ dấu hiệu không khỏe. Henry đã cáo buộc cô rời khỏi căn hộ phía nam London của Stack trong cơn "tự ái".

    Graham Stack tại phiên tòa của mình

    Henry nói: "Graham bước vào khiến cô và Allan dừng lại. Cô đã quay ngoắt 180 độ sự quan tâm của mình. Cô quay lưng lại với Allan và hướng sự quan tâm của mình sang Graham".

    "Không. Allan rời đi khi Graham nhảy lên người tôi, hoàn toàn bất ngờ", cô đáp trả. "Allan rời đi khi cô bắt đầu hôn Graham", Henry nói.

    "Không, tôi không hôn Graham. Đó không phải là màn dạo đầu vì tôi không đồng ý bất cứ điều gì", cô nói.

    Cô nói với tòa rằng Stack dừng lại khi bạn cô, người đang ở trong phòng tắm thay kính áp tròng, gọi tên anh ta. Luật sư bào chữa của Stack, Linda Strudwick, cáo buộc nữ sinh viên đã chủ động quan hệ tình dục với thân thủ của mình: "Cô bắt đầu chạm vào anh ta... vuốt đùi anh ta, cô cởi cúc quần jean của anh ta".

    "Ông Stack kéo chăn lên để có một chút riêng tư. Cô, sau khi đã chủ động quan hệ tình dục, cả hai đều có hành vi tình dục với nhau. Cô không phải là không biết gì mà hoàn toàn tham gia vào chuyện đó".

    "Cả hai người đều đang vụng trộm quan hệ tình dục lẽ ra không nên xảy ra vì đó là bạn của cô (ở phòng bên cạnh). Cô cố tình muốn xem liệu cô có thể khiến anh ta phản ứng với mình hay không".

    "Anh ta sẽ không kết thúc việc làm tình với cô và làm hỏng khả năng quan hệ tình dục với người phụ nữ mà anh ta muốn vào đêm đó. Cô đã bị lợi dụng tình dục, theo cách cô nhìn nhận, và cô đã bị bỏ rơi vì Graham Stack thích bạn của cô".

    "Bồi thẩm đoàn sẽ quyết định liệu những gì đã xảy ra là quan hệ tình dục đồng thuận hay cưỡng hiếp", Strudwick nói thêm. "Chúng tôi cho rằng anh Stack đã quan hệ tình dục chóng vánh với cô và lẽ ra anh ta không nên làm như vậy vì anh ta đã ở bên bạn cô vào đêm đó, và lẽ ra anh ta không nên làm như vậy vì anh ta đã có vợ chưa cưới. Đó là hành vi rất tệ", Strudwick kết luận.

    Quyết định của tòa án

    Trước những lý lẽ rất thuyết phục của 2 luật sư, cuối cùng thủ môn của Arsenal đã được tuyên trắng án về tội hiếp dâm và tấn công tình dục nữ sinh viên luật kể trên.

    Bạn của Stack và đồng bị cáo Allan Smillie, người cũng bị cáo buộc tham gia vào vụ tấn công, cũng được tuyên vô tội đối với hai tội tấn công tình dục.

    Khi trưởng bồi thẩm đoàn đọc phán quyết đầu tiên sau khoảng 5 giờ nghị án - rằng Smillie không có tội tấn công tình dục - khu vực khán giả trong phòng xử án chật kín đã vỡ òa với tiếng hô "Đúng thế" và tiếng la hét.

    Thẩm phán Thomas Joseph nói: "Dừng lại ngay hoặc các người sẽ bị đuổi ra ngoài. Đây không phải là phòng hòa nhạc, đây là tòa án".

    Stack là đồng đội của Henry tại Arsenal

    Khi các phán quyết được đưa ra, các bị cáo dường như đã khóc. Stack từ chối bình luận khi rời tòa án tay trong tay với vị hôn thê của mình, Natalie Rybinska.

    Anh nói trong một tuyên bố: "Tôi hoàn toàn vui mừng khi bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng những cáo buộc chống lại tôi là hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật".

    "16 tháng qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn, nhưng tôi rất biết ơn vì toàn bộ thử thách này cuối cùng đã kết thúc".

    "Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả gia đình và bạn bè đã dành cho tôi sự ủng hộ vô điều kiện trong suốt vụ án, cũng như Arsenal, Millwall và Reading đã thể hiện sự thông cảm sâu sắc đối với tình huống của tôi".

    "Bây giờ tôi đang mong muốn tiếp tục cuộc sống của mình và tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp bóng đá thành công nhất có thể".

    Hà Trang • 15 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay