World Cup 2014 đã nâng tầm tiền vệ người Colombia, James Rodriguez lên đáng kể. Với lối chơi thông minh cùng những tình huống dứt điểm hiểm hóc, tiền vệ sinh năm 1991 trở thành nỗi khiếp sợ của không ít hàng phòng ngự đối phương. Với việc giành danh hiệu "Vua phá lưới" World Cup 2014 nhờ 6 bàn thắng, James đã nhận được sự săn đón ráo riết của nhiều CLB lớn trên thế giới như Barcelona, Juventus, Arsenal và MU.
Tuy nhiên, Real Madrid mới là đội tích cực nhất trong việc đàm phán, và cuối cùng họ đã có được chữ ký của tiền vệ tấn công người Colombia trong năm 2014. Tính ra, Real đã phải bỏ ra mức phí khổng lồ lên tới 80 triệu euro để có sự phục vụ của James, theo bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Mặc dù giờ đây đã lang bạt sang Mexico thi đấu cho Club Leon, nhưng anh vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến lối chơi của ĐT Colombia.
Ngoài ra, cái tên James Rodriguez còn được nhắc nhiều đến qua vụ bắt giữ HLV Elkin Fernando Moncada Rios vào năm 2016. Moncada Rios là một huấn luyện viên nổi tiếng ở quê nhà Medellin của James, thành phố thuộc vùng Antioquia của Colombia. Moncada Rios điều hành một trường dạy bóng đá cho trẻ em, và được coi là HLV đầu tiên của ngôi sao trị giá 80 triệu euro của Real Madrid.
Khi còn là một cậu bé mới tập chơi bóng, James được Moncada Rios uốn nắn từng động tác. Nhưng anh không thể ngờ thầy mình lại là một kẻ ấu dâm bệnh hoạn. Moncada Rios bị buộc tội tấn công tình dục một trẻ vị thành niên, cùng 6 tội danh lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi. Moncada Rios đã bị bắt sau khi cha của một trong số những nạn nhân báo cảnh sát. Người cha đã nhận thấy "hành vi bất thường" của đứa trẻ khi về nhà sau chuyến đi cùng đội bóng. Theo điều tra của cảnh sát, đội bóng đi thi đấu ở một giải bóng đá trẻ em, và tại đó Moncada Rios yêu cầu phụ huynh phải ở một khách sạn khác "để bọn trẻ có thể tập trung vào trận đấu".
Công tố viên Carlos Jaime Taborda cho hay: "Cuộc điều tra được tiến hành khẩn trương và rất cẩn trọng. Có khả năng còn nhiều trẻ em khác bị lạm dụng, nhưng chúng tôi hy vọng là không." Nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết thêm, Moncada Rios đã “lợi dụng lòng tin của phụ huynh dành cho ông ta với tư cách là huấn luyện viên”.
Cơ quan điều tra cũng tiến hành mở rộng xem xét liệu Moncada Rios có phạm tội tương tự trong quá khứ với những trẻ em từng được chăm sóc dưới bàn tay của ông thầy biến thái này hay không. Cuối cùng, tay HLV biến thái này đã phải thừa nhận những tội danh trên.
Không chỉ là một HLV, Moncada Rios cũng chính là cha dượng của Mateus Uribe, một cầu thủ của CLB Atletico Nacional. Vụ bê bối này đã gây cú sốc lớn tại Colombia, bởi có liên quan đến người từng là HLV đầu tiên của James Rodriguez.