Bóng Đá Plus trên MXH

Cristiano Ronaldo lên giường với bồ của Berlusconi?

16 giờ trước
Khi còn giữ chức thủ tướng Italia vào năm 2011, Silvio Berlusconi từng dính bê bối mua dâm gái vị thành niên có tên Karima El Mahroug. Nhưng chính gái gọi này cũng tiết lộ rằng, mình đã phát sinh quan hệ với Cristiano Ronaldo hồi cô mới chỉ 17 tuổi.

    Ronaldo bị cáo buộc mua dâm với Karima

    Vụ án chấn động

    Vào tháng 3/2011, báo chí Italia được một phen náo loạn về bê bối tình ái của Cristiano Ronaldo. Theo đó, cô nàng Karima El Mahroug (một vũ công còn được gọi là “Ruby the Heart Stealer” - Ruby, Kẻ đánh cắp trái tim) khẳng định rằng cô từng quan hệ tình ái với Ronaldo trong một phòng khách sạn hồi đầu năm 2010. Khi đó Karima mới 17 tuổi, và ngôi sao của Real cũng biết điều này.

    Hôm sau khi Karima thức giấc, Ronaldo đã ra về và có để lại cho cô 4.000 euro tiền mặt. Gái gọi nổi tiếng này còn cho biết cô quen Ronaldo khi hai người gặp nhau trong một hộp đêm ở Milan.

    Sau khi Karima đưa câu chuyện trên lên mặt báo, Ronaldo lập tức phủ nhận. Trong một thông báo, cầu thủ người Bồ Đào Nha khẳng định: "Hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Tôi không biết gì về cô gái đó. Tôi chưa từng gặp cũng như chưa từng hẹn hò với cô ấy. Thời gian mà cô ấy bảo rằng đang quan hệ với tôi, trên thực tế tôi đang tập luyện ở Madrid. Từ cuối năm 2009 đến giữa 2010 tôi không một lần đến Italy. Rất dễ để kiểm chứng. Tôi là một nạn nhân trong vụ này".

    Trong vụ việc Kathryn Mayorga tố cáo Ronaldo hiếp dâm cô tại Mỹ, luật sư của cô nàng này cũng nhắc tới cáo buộc của Karima với CR7. Một nguồn tin cho biết: “Họ chuẩn bị đi khắp thế giới để tìm bằng chứng giúp ích cho vụ án của họ. Karima là người mà họ muốn nói chuyện”.

    Rắc rối từ Berlusconi

    Trước khi tuyên bố có quan hệ với Ronaldo, Karima còn bị điều tra về quan hệ tình cảm liên quan đến Berlusconi. Các cáo buộc cho rằng vị cố Thủ tướng Italia đã trả tiền để lên gường với Karima khi cô mới 17 tuổi.

    Ở Italia, 14 tuổi được phép quan hệ tình dục nếu có sự đồng thuận từ cả hai phía. Tuy nhiên sẽ là phạm luật nếu trả tiền để quan hệ với một cô gái dưới 18 tuổi. 

    Trong vụ kiện này, luật sư của Berlusconi đã nêu tên Ronaldo và nam diễn viên George Clooney nằm trong số 78 người có thể đứng ra làm nhân chứng bào chữa cho thân chủ của mình.

    Berlusconi suýt đi tù vì Karima

    Theo đó, Clooney và Ronaldo được cho là từng tham dự các bữa tiệc thác loạn mang tên Bunga-Bunga do Berlusconi tổ chức. Tất nhiên, hai người này lập tức phủ nhận thông tin trên.

    Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Clooney cho biết anh đã được các luật sư của ông Berlusconi triệu tập. "Tôi đã nói chuyện với những người của họ và nói rằng, 'Tôi sẽ đến và làm chứng nếu các anh muốn', vì tôi không có mặt tại bữa tiệc mà người ta nói rằng tôi đã đến", Clooney nói.

    "Tôi không có mặt tại bữa tiệc 'bunga bunga' của ông ấy", nam diễn viên nói thêm. Clooney nói thêm rằng anh đã tham dự "một bữa tiệc khác" mà anh tham dự để nói về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Darfur.

    Sự thật được phơi bày?

    Sau vụ kiện ầm ĩ, Karima đã khai tại tòa rằng cô đã nói dối các nhà điều tra về các bữa tiệc khiêu dâm do Berlusconi tổ chức. "Tôi xin lỗi vì đã nói dối khi nói chuyện với các công tố viên", Karima cho biết. "Phần lớn những điều tôi nói đều không đúng sự thật".

    Karima cũng thay đổi lời khai rằng Berlusconi đã tổ chức các buổi biểu diễn thoát y để "kích thích cơ thể" tại biệt thự của mình. Cô nói rằng những cô gái tham gia chỉ cởi đồ lót và "không có bất kỳ tiếp xúc nào" với Berlusconi.

    Nữ vũ công cho biết cô cũng đã nói dối trước đó về việc quan hệ tình dục để lấy tiền với Cristiano Ronaldo, thừa nhận rằng cô nảy ra ý tưởng này từ một bức ảnh trên tấm áp-phích có hình anh mặc đồ lót. "Nếu tôi không bán mình cho Ronaldo, một người đẹp trai, thì hãy quên Berlusconi đi", cô nói.

    Xung quanh việc Karima thay đổi lời khai cũng có nhiều bí ẩn đáng ngờ. Theo đó, công tố viên chính tại phiên tòa, Ilda Boccassini, đã nhận được một lời đe dọa giết người và một phong bì có chứa hai viên đạn. Sau cùng, vụ kiện khép lại trong tranh cãi khi chẳng có ai phải chịu phạt.

    Karima sau đó thừa nhận đã nói dối

    Theo một đoạn băng ghi âm được công bố ngày 23/4/2012, Karima đã nói với bạn bè rằng, ông Berlusconi sẵn sàng trả hàng triệu euro để “mua” sự im lặng của cô.

    Vụ bê bối quanh gái gọi Ruby là vụ việc gây chú ý nhất trong một loạt những scandal sex mà ông Berlusconi dính vào và đó cũng là vụ việc đặc biệt gây nguy hiểm cho ông. Lý do là nếu bị buộc tội có quan hệ tình dục với Ruby, ông Berlusconi sẽ phải đi tù. Cố Thủ tướng Italia cũng bị cáo buộc lạm dụng chức quyền để cứu Ruby ra khỏi tù sau khi cô gái này bị cáo buộc ăn cắp. 

    Về các bữa tiệc Bunga-Bunga, Berlusconi phủ nhận mọi cáo buộc trên, khẳng định các bữa tiệc mà ông tổ chức đều diễn ra nghiêm túc và mọi người đều có thái độ, cư xử lịch sự. Mặc dù phủ nhận những bữa tiệc sex nhưng ông Berlusconi trong lần xuất hiện đầu tiên tại tòa có khai rằng, những phụ nữ có mặt trong bữa tiệc của ông đã tham gia vào “những trò chơi hài hước”.

    Nói về chuyện trả tiền cho các cô gái, ông Berlusconi cho rằng, ông chỉ muốn giúp những cô gái trẻ trong lúc khó khăn. Ông Berlusconi đã phải từ chức hồi tháng 11/2011 vì không thể chống đỡ nổi trước làn sóng cáo buộc những scandal sex, tham nhũng nhằm vào mình.

    Berlusconi - một cuộc đời gây tranh cãi
    Ngày 12/6/2023, Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86, khép lại một cuộc đời đầy tai tiếng với hàng loạt bê bối về gian lận thuế, mafia, tình dục. Ông là nhà lãnh đạo lâu nhất của Italia sau Thế chiến thứ hai nhưng được biết đến nhiều hơn với tư cách một tỷ phú, môt tay chơi khét tiếng và một trong những vị lãnh đạo gây ra nhiều tranh cãi nhất.

     

    Trung Nghĩa • 16 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay