Bóng Đá Plus trên MXH

Sex với ‘nàng thơ’ 14 tuổi, cựu sao trẻ Arsenal mất nghiệp
07 phút trước
Từng ăn tập nhiều năm tại lò đào tạo trẻ của Arsenal, Tyrell Robinson lẽ ra đã có một tương lai không đến nỗi nào, nếu không xảy ra chuyện anh quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

    Tyrell Robinson từng nhiều năm ăn tập ở lò đào tạo trẻ của Arsenal.

    Cú trượt dài của Tyrel Robinson

    Tyrell Robinson từng là cầu thủ chạy cánh trái đầy triển vọng của bóng đá xứ sở sương mù. Anh đã có nhiều năm ăn tập ở lò đào tạo trẻ của Arsenal, sau đó chuyển sang “khởi nghiệp” ở CLB Bradford City từ mùa hè năm 2017. Nhưng một biến cố kinh hoàng trong cuộc đời đã khiến Robinson buộc phải xa rời bóng đá vĩnh viễn.

    Ác mộng ập đến với Robinson chỉ 10 phút trước khi Bradford City bước vào trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh với đối thủ Macclesfield Town hồi tháng 8/2018. Cảnh sát đã đến tận phòng thay đồ để bắt giữ sao trẻ người Anh. Họ đưa Robinson về đồn tạm giữ, trong khi anh vẫn đang mặc đồ tập, vì những bằng chứng không thể chối cãi cho thấy cầu thủ này đã lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên.

    Robinson bị cảnh sát bắt giữ ngay tại phòng thay đồ trên sân của CLB Macclesfield Town.

    Vụ việc bắt nguồn từ những tấm hình trần trụi được phát tán trên mạng. Trong đó, có hình ảnh Robinson và một người bạn tên là Berman đang “hành sự” với các cô gái trên mình không mảnh vải che thân và có dấu hiệu bị mất kiểm soát hành vi. Điều tồi tệ là, các cô gái ấy đều mới 14 tuổi. Được biết, những bức ảnh ấy được chính Robinson chụp và gửi qua Snapchat cho người bạn Berman.

    Theo kể lại, Robinson đã tham dự một sự kiện do lãnh đạo Bradford City tổ chức (dù không được mời góp mặt). Ở đó, anh gặp một nhóm nữ sinh trung học. Với danh tiếng của một cầu thủ bóng đá đầy triển vọng, cộng với khả năng “chém gió” đi vào lòng người, chàng cầu thủ chạy cánh của Bradford đã khiến các cô gái trẻ “choáng váng”. Họ nhanh chóng trao số điện thoại và hẹn hò nhau. Những ngày sau đó là những màn tin nhắn, chát chít qua lại.

    Robinson tiếp cận với nhóm nữ sinh trong một sự kiện do Bradford City tổ chức.

    Sex tập thể với nhóm nữ sinh tại nhà riêng

    Vào một ngày đẹp trời tháng 8/2018, Robinson đã thành công trong việc mời 3 nữ sinh trong nhóm nói trên đến nhà riêng của anh ở Bradford. Tại đó, họ đã tổ chức một bữa “tiệc sex”. Các cô gái đang ở tuổi vị thành niên đã được cầu thủ thuộc biên chế Bradford City và anh bạn Berman mời uống một loại rượu táo. Họ chuốc nhau đến say mèm. Sau đó, chuyện không thể tránh khỏi là cảnh thác loạn tập thể ngay trong phòng khách.

    Hôm đó, Robinson sex với một nữ sinh, còn anh bạn Berman một mình “chiến đấu” với hai cô gái còn lại. Họ liên tục quan hệ và trao đổi bạn tình. Một nữ sinh đã vô cùng hoảng sợ trước những trò bệnh hoạn của nhóm Robinson. Cô van xin họ buông tha cho mình về. Theo lời kể trước tòa, lúc đó, cô còn nói với họ rằng mình cảm thấy rượu có vấn đề và muốn được đưa đến bệnh viện. Nhưng những lời khẩn cầu đó đã bị những gã trai đang hứng tình bỏ ngoài tai.

    Robinson bịt kín mặt bằng mũ và khẩu trang khi đến tòa án.

    Ba cô gái hôm đó đã bị Robinson và người bạn của mình vần vò suốt cả đêm đến nỗi bị ám ảnh. Theo lời kể trước tòa từ các người thân của nạn nhân, một cô gái sau đó đã phải đến bác sĩ tâm lý nhờ tư vấn để vượt qua khủng hoảng. Còn một cô gái khác sợ hãi đến mức phải xin ngủ cùng với mẹ của mình và trong giấc ngủ, thỉnh thoảng cô vẫn gặp ác mộng. Những lời kể trước tòa của gia đình nạn nhân đã tạo ra một làn sóng căm phẫn nhắm vào Robinson và bạn của anh ta.

    Biết trước hậu quả, nhưng vẫn cố tình phạm tội

    Ban đầu, Robinson đã tìm cách nói dối quanh co để chối tội. Anh ta khóc lóc, tỏ vẻ ăn năn và không biết gì hết. Theo cầu thủ của Bradford City, anh không hề nghĩ những cô gái đó ở tuổi vị thành niên. “Họ phát triển như những cô gái đã trưởng thành. Chúng tôi cứ nghĩ rằng, họ đều đã qua tuổi 16”, Robinson thanh minh trước tòa. Tuy nhiên, những lời lẽ tỏ vẻ ngây thơ, vô tội của cựu cầu thủ Arsenal đã rất nhanh chóng bị “bóc phốt”.

    Robinson trên đường đến hầu tòa.

    Cảnh sát đã đưa ra những bằng chứng cho thấy, Robinson biết rất rõ các cô gái đó là những nữ sinh trung học đang ở tuổi vị thành niên. Đó là những đoạn chat trên mạng xã hội khi cầu thủ này lân la làm quen với nhóm nữ sinh. Trong đó, có đoạn anh hỏi tuổi của các nạn nhân và đã được trả lời rất rõ ràng. Chứng cứ của cảnh sát còn cho thấy, Robinson đã nhắn tin với người bạn Berman của mình và có đề cập đến việc các cô gái đều mới 14 tuổi.

    Đặc biệt, cảnh sát còn tìm được trên máy tính cá nhân của cầu thủ từng thuộc biên chế đội bóng thủ đô London có những truy cập vào các trang web để tìm hiểu xem việc quan hệ với những cô gái tuổi vị thành niên thì sẽ bị xử lý như thế nào trước pháp luật. Theo thẩm phán Richard Mansell thì nhóm Robinson quá ma mãnh. Họ rõ ràng biết, nhưng đã cố tình phạm tội và còn tìm cách để đối phó với pháp luật. Vì vậy, những kẻ này cần phải bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm khắc.

    Robinson (số 35) vĩnh viễn không được trở lại với bóng đá.

    Cuối cùng, Robinson bị kết án 3 năm rưỡi tù giam, trong khi Berman phải nhận án tù 6 năm. Gần như ngay lập tức sau khi tòa tuyên án, Bradford City cũng phát đi thông báo rằng, CLB chính thức hủy hợp đồng với cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá Anh. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng này còn tử tế chán, khi vẫn quyết định trả lương đầy đủ cho Robinson trong suốt quãng thời gian anh bị tạm giam để chờ ngày ra tòa.

    Đó cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ mới bắt đầu chớm nở của Robinson.

    Tiểu Lý • 07 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay