Bóng Đá Plus trên MXH

Sở thích bệnh hoạn của 'báo đen' Samuel Eto’o
Lan Hạ • 13:56 ngày 12/05/2024
Sự lệch lạc, biến thái bệnh hoạn cùng thói bạo hành của Samuel Eto’o đã được chính bạn gái cũ của cựu tiền đạo người Cameroon là Nathalie Koah phơi bày trước công chúng.

    Samuel Eto’o đang là kỷ lục gia của danh hiệu Quả bóng Vàng châu Phi, với 4 lần đoạt danh hiệu cao quý này. Eto’o, người hiện đảm nhiệm chức vụ chủ tịch LĐBĐ Cameroon (FECAFOOT) kết hôn với Georgette vào năm 2007. Cả hai đã có với nhau 4 nhóc tỳ Maelle, Etienne, Siena và Lynn. Có một hậu phương bình yên và vững chắc, lẽ ra Eto’o  phải biết nâng niu và giữ gìn. Đằng này, cựu thủ quân ĐT Cameroon lại lao vào cuộc tình vụng trộm với cô nàng Helene Nathalie Seraphine Koah. Sinh trưởng tại Yaounde (Cameroon), Nathalie Koah vốn xuất thân là một nữ tiếp viên hàng không. 

    Phần nào choáng ngợp bởi danh tiếng, sự giàu có cùng với những lời hứa hão của Eto’o, Nathalie đã duy trì mối quan hệ ngoài luồng từ năm 2007 đến 2013. Theo những gì mà Nathalie chia sẻ, cô đã được cựu ngôi sao Barca đưa tới một loạt tụ điểm vui chơi giải trí ở một số thành phố lớn tại châu Âu như London, Milan… Chỉ có điều, niềm vui của Nathalie đã nhanh chóng tan biến. Thay vào đó là sự ê chề, tủi hổ và cả đau đớn về mặt tinh thần khi Eto’o để lộ bộ mặt thật.

    Eto’o kết hôn với Georgette vào năm 2007

    Không còn ga-lăng như một quý ông lịch thiệp, Eto’o bắt đầu giở thói bạo hành với những màn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với người tình khốn khổ Nathalie. Sự bạo hành của Eto’o lên tới đỉnh điểm qua một lần vừa lớn tiếng lăng mạ mẹ Nathalie qua điện thoại, vừa dùng chân kẹp chặt cổ người tình. 

    Song đó vẫn chưa phải những gì kinh khủng mà Nathalie phải trải qua trong thời gian trót dại làm người tình của cựu tuyển thủ Cameroon. Theo lời tố của Nathalie, cô thực sự bị sốc khi Eto’o vu khống mình cố tình lừa đảo 30.000 euro. Từ chỗ được nâng niu chiều chuộng, Helene đã bị biến thành đối tượng đe dọa của “Báo đen”. “Cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục”, Helene cay đắng chia sẻ, “Anh ta liên tục gọi điện đe dọa, thậm chí còn ngạo mạn tuyên bố sẽ tác động tới nhà chức trách Cameroon để tước hộ chiếu khiến tôi không thể đi đâu được”. 

    Sự xảo trá của Eto’o còn được thể hiện rõ khi cử người đeo bám đòi Helene trả lại tất cả những gì đã mua tặng trước đây. Lần lượt đồ trang sức, đồng hồ, xe hơi, túi xách, giày dép, thậm chí… đồ lót cũng bị Eto’o đòi lại bằng được. Tới ngay cả căn hộ mà Helene đứng tên sở hữu cũng bị tuyển thủ Cameroon nhảy vào đòi phải “cưa đôi”.

    Hai năm sau khi chấm dứt cuộc tình vụng trộm với Eto’o, Nathalie quyết định viết một cuốn sách mang tên “Revenge Porn - Football, sex, money: the testimony of Samuel Eto’o’s ex” (Bóng đá, tình dục và tiền bạc: Lời tiết lộ của tình cũ Samuel Eto’o). Trong cuốn sách này, Nathalie  đã không ngần ngại phơi bày những bí mật gây sốc về thói bạo hành và sự biến thái trong đời sống tình dục của cựu ngôi sao người Cameroon. Theo Nathalie, Eto’o "là một con người vô cùng phức tạp, lúc thì thật tốt nhưng lắm khi lại chẳng có chút lương tâm. Anh ta vừa ngọt ngào nhưng lại dễ tức giận, đen tối đến khủng khiếp”.  

    Vẫn theo Nathalie, thú vui bệnh hoạn của Eto’o là chơi trò “2 bà 1 ông” và rất thích xem bạn gái “thi đấu đối kháng“ với một gã đàn ông khác ra sao. “Anh ta cực kỳ dị thường, nếu không nói là bệnh hoạn. Tôi còn trẻ nên chắc anh ta nghĩ tôi dễ sai bảo”, Nathalie nhớ lại. Nathalie quả quyết từng bị Eto’o thẳng tay tát vào mặt khi cô mò vào khách sạn nơi Inter đóng quân theo yêu cầu của Eto’o nhưng đã bị phát hiện. Đòn dằn mặt này nhằm mục đích Nathalie không hé miệng bất kỳ điều gì. 

    Nathalie tung hê Eto’o trong cuốn sách “Revenge Porn”

    Sự bệnh hoạn của Eto’o còn thể hiện ở chỗ đòi Nathalie gửi ảnh khỏa thân của anh chàng Fally Ipupa, người từng tán tỉnh Nathalie hay cảnh thân mật của hai người. Và để chứng minh sự trung thành, Nathalie phải chụp ảnh "tự sướng" ngay trước mắt Eto'o. Và Nathalie chẳng ngờ đã bị Eto’o tung bức ảnh “nóng” này lên mạng xã hội sau đó. “Tôi có cảm tình với Eto’o nhưng không muốn làm một kẻ nô lệ. Tôi phải tố cáo điều này để cảnh tỉnh các cô gái muốn cặp kè với những kẻ như anh ta”, Nathalie uất ức nói.

    Cuốn sách của Nathalie đã không được xuất bản theo kế hoạch, sau khi Eto’o thuê luật sư kiện Nathalie và những người có liên quan đến cuốn sách lên Tòa án tối cao Paris. Rốt cuộc, Eto’o thắng kiện và cuốn sách buộc phải ngừng xuất bản vì lý do vi phạm đời sống riêng tư.

    Sau khi thắng kiện, Eto’o cáo buộc tình cũ là “dối trá và lạm dụng lòng tin”. Luật sư Olivier Pardo của nhà xuất bản Editions du Moment đã gọi phán quyết của tòa án là vô cùng phi lý. Về phần mình Nathalie bức xúc thổ lộ: “Tôi rất buồn vì quyết định của tòa án. Tôi là nạn nhân nhưng không được phép nói lên sự thật. Tuy nhiên tôi sẽ không để bản thân mình gục ngã”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội