Theo tờ Daily Mail, đây là hành trình rất vất vả kéo dài tới 7.500 dặm (tương đương 12.000 km). Trong chuyến đi kéo dài 30 giờ, Bale chỉ ngủ rất ít và phải bay qua ba chặng khác nhau. Cụ thể, đầu tiên cầu thủ chạy cánh 28 tuổi này di chuyển từ Madrid tới Luton (London) vào tối Chủ nhật bằng chuyên cơ.
Tiếp đó anh nghỉ đêm tại khách sạn Richmond, trước khi bay từ Heathrow tới Guangzhou cùng với bạn thân ở ĐT Xứ Wales là Adam Matthews bằng vé hạng sang. Kết thúc chuyến bay kéo dài 10 tiếng rưỡi, ngôi sao của Real có mặt ở Trung Quốc vào 6 giờ sáng giờ địa phương.
Sau 4 giờ bị vây kín bởi các fan, Bale tiếp tục bay sang Nanning để hội quân cùng đội bóng của HLV Ryan Giggs ở khách san Wanda Realm lúc 13 giờ. Cuối cùng, anh đi xe buýt tới trung tâm thể thao Guangxi Sports và gặp HLV Giggs lần đầu vào 3 rưỡi chiều.
Được biết, trước khi sẵn sàng ra sân ở trận giao hữu với ĐT Trung Quốc vào thứ Năm tới, Bale đã bỏ lỡ 4 trận gần nhất của ĐT Xứ Wales vì chấn thương.
Theo một số nguồn tin, ĐT Xứ Wales nhận được thù lao 1 triệu euro cho trận giao hữu nói trên. Trong hợp đồng giữa các bên có điều khoản, số tiền này sẽ bị cắt bớt 100.000 euro nếu Bale không thể xung trận.