Bước vào trận đấu, rút kinh nghiệm từ trận thua Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc khá chủ động và tự tin. Họ kiểm soát bóng tốt và bình tĩnh triển khai các đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Những tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng ngay lập tức đã xuất hiện. Đáng tiếc nhất chính là cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Uzbekistan trong gang tấc của Trọng Luân ở phút thứ 7.
ĐT Uzbekistan cũng cho thấy họ thực sự là một trong những đội bóng hàng đầu châu lục khi đã có những tình huống phản đòn hiệu quả. Phút 16, Davron Choriev đã trừng phạt sự lơi lỏng của hàng phòng ngự VN với pha đệm bóng ghi bàn cận thành trong tư thế không người kèm, đưa Uzbekistan vượt lên dẫn trước.
Hiệp 2, ĐT futsal Việt Nam ép sân và liên tiếp tạo ra những cơ hội ghi bàn.Trước sức ép lớn từ đội bóng của chúng ta, phút 25, Andrey Shlema phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi trước vòng cấm với Trọng Luân. Lợi thế hơn người, HLV Bruno Garcia đã xin hội ý và quyết định cho ĐT futsal Việt Nam đá power play. Ngay lập tức, lối đá này đã phát huy tác dụng khi Minh Trí ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 27. Chỉ ít giây sau, Ngọc Sơn ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT futsal Việt Nam. Đáng tiếc, khi trận đấu còn 13 giây, Dilshod Rakhmatov ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐT futsal Uzbekistan.
Hôm nay (24-4), toàn đội sẽ lên đường về nước.