Ở trận Chelsea để thua Flamengo 1-3 hôm 17/6 vừa qua, Jackson đã bị trọng tài truất quyền thi đấu sau khi vào sân thay người. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 2 cầu thủ 24 tuổi người Senegal này phải nhận thẻ đỏ trong 4 trận gần nhất.
Theo quy định, Jackson đương nhiên không đủ tư cách ra sân ở lượt cuối vòng bảng. Vấn đề là sau khi xem lại tình huống va chạm giữa Jackson và Ayrton Lucas, ủy ban kỷ luật của FIFA cho rằng pha phạm lỗi có tính chất đặc biệt nên đã gia tăng án phạt với tiền đạo của Chelsea.
Trong tuyên bố mới nhất, cơ quan này đã phát đi thông điệp rõ ràng: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng án phạt sau cho cầu thủ Nicolas Jackson của Chelsea, người bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu tại FIFA Club World Cup 2025, giữa Chelsea và Flamengo tại Lincoln Financial Field, Philadelphia, vào ngày 20 tháng 6 năm 2025. Án phạt đình chỉ thi đấu 2 trận vì vi phạm theo điều 14, khoản 1 e của FIFA. Quyết định này là cuối cùng và có tính ràng buộc, không thể kháng cáo".
Về phần mình, Jackson tỏ ra vô cùng ân hận và đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ ngay sau thất bại của The Blues trước Flamengo. Trên trang X cá nhân, cựu tiền đạo Villarreal chia sẻ: "Tôi biết mình đã sai lầm và rất mong được CLB, các đồng đội và các fan tha thứ".
"Thêm một thẻ đỏ nữa... và thật sự, tôi rất tức giận với bản thân. Tôi làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày để giúp đội bóng và không nên làm chúng tôi rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tôi vẫn chưa hiểu hoàn toàn tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là tôi không cố ý làm đau đối thủ".
"Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và không muốn biện minh điều gì cả. Sau mỗi sai lầm, tôi luôn cố gắng rút ra những bài học để trưởng thành hơn".