Bóng Đá Plus trên MXH

Rodri vẫn là huyết mạch của Man City

05 phút trước
Lần đầu tiên đá chính sau 9 tháng, Rodri đã cho thấy anh quan trọng nhường nào với Man City. Tuyến giữa do Rodri thống lĩnh đã đè bẹp Juventus trong chiến thắng giòn giã 5-2.

    Rodri đã có màn trình diễn thuyết phục trước Juventus

    Trong cái nóng ngột ngạt ở Florida và trên một mặt sân khô cứng, Rodri và các đồng đội đã khởi đầu không hề dễ dàng. Nhưng khi cơn mưa rào ập đến vào cuối hiệp một, kiểu thời tiết quen thuộc ở Manchester, thì hàng tiền vệ của Man City đã kiểm soát được tình hình. Và Rodri đã tìm lại hình ảnh vốn có.

    Tiền vệ 29 tuổi mang tới sự ổn định cho hàng tiền vệ Man City, sự vững tin cho Bernardo Silva và Tijjani Reijnders để họ có thể thoải mái phô diễn kỹ thuật và khả năng tấn công. Trước khi Rodri được rút ra nghỉ vào phút 66, Man City thực tế đã giải quyết xong trận đấu khi dẫn trước 3-1. Còn Rodri đã vượt qua thử thách lớn nhất kể từ sau chấn thương dài ngày. Anh đã thể hiện phong độ thuyết phục trong lần đá chính đầu tiên với quãng thời gian đứng trên sân lâu nhất.

    Sơ đồ 67 đường chuyền thành công của Rodri ở trận gặp Juventus

    Trong 66 phút thi đấu, Rodri đã chuyền chính xác 94% (67/71). Trong các cầu thủ Man City, chỉ có Ruben Dias chạm bóng nhiều hơn Rodri (84 so với 79). Điều đó cho thấy tầm quan trọng của tiền vệ người Tây Ban Nha với lối chơi của Man City. Rodri rất tài năng, điều đó ai cũng biết. Nhưng chỉ cần anh đứng trên sân, các đồng đội đều hướng về Rodri với kỳ vọng to lớn. Và Quả bóng vàng 2024 đã không phụ lòng Guardiola và các đồng đội.

    “Sớm muộn gì Rodri cũng phải ra sân từ đầu. Cậu ấy có 20 phút trận đầu, 30 phút trận sau. Còn hôm nay tôi dự định cho cậu ấy chơi lên 45 phút. Nhưng vào giờ nghỉ giải lao, Rodri nói muốn chơi thêm 10 phút nữa. OK,  cậu ấy đã làm rất tốt. Trận đấu đã được chúng tôi kiểm soát”, Guardiola không giấu vẻ hài lòng về màn trình diễn của học trò.

    Rodri tranh bóng với Manuel Locatelli của Juventus

    Trong hai trận đầu tiên gặp Wydad và Al Ain, Rodri đều chỉ vào sân ở nửa cuối hiệp hai. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng vấp phải khó khăn trong việc hòa nhập với thứ bóng đá ở cường độ cao nhất và đôi khi tỏ ra lạc lõng trong trận đấu. Nhưng Guardiola không mất kiên nhẫn về Quả bóng vàng 2024, người đã phải ngồi ngoài 9 tháng sau chấn thương dây chằng đầu gối.

    Và thực tế đã cho thấy sự tiến bộ rõ ràng của Rodri về thể chất, sức mạnh cơ bắp và cường độ chơi bóng ở trận thứ ba gặp Juventus. Chưa phải là Rodri phiên bản tốt nhất nhưng là một Rodri đủ tốt để các đồng đội dựa vào, để lối chơi Man City trở nên liền lạc và đẩy lùi được Juventus về phần sân nhà. Theo tiết lộ của một cầu thủ Man City thì các cầu thủ Juventus đã bị ảnh hưởng tâm lý ngay khi thấy Rodri xuất hiện trong đội hình xuất phát.

    Chấn thương của Rodri từng biến Man City từ nhà vô địch Premier League thành một đội bóng sa cơ. Nhưng hiện tại mọi chuyện đang diễn biến theo hướng ngược lại. Nhà vô địch đang hồi sinh mạnh mẽ theo từng bước chạy của Quả bóng vàng 2024. 

    Việt Hà • 05 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay