Phút 88 trận đấu giữa Man City và Wydad, Rico Lewis vô tình đạp vào mặt cầu thủ đối phương trong nỗ lực tranh cướp bóng và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Ramon Abatti. Sau khi phải nhận thẻ đỏ, Rico Lewis đã bày tỏ sự bất mãn về quyết định của trọng tài. Cầu thủ này khẳng định rằng anh không có ý định gây hại và chỉ đơn giản là "ham bóng".
Đồng cảm với học trò, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ trẻ của Man City, đồng thời cho rằng Lewis không có ý định phạm lỗi và chỉ đơn giản là "chơi theo quy tắc của trận đấu".
"Cậu ấy đã có bóng, cả hai chân đều chạm cỏ. Tuy nhiên, ông ấy (trọng tài Ramon Abatti) lại nói 'Không, chân giơ hơi cao', nhưng bóng lại chạm cỏ!", HLV Guardiola cho biết.
"Pha bóng đó là tự nhiên! Cậu ấy không bao giờ có ý định làm điều đó. Nhưng điều đó không quan trọng. Mọi chuyện vẫn thế thôi", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.
Tuy nhiên, quyết định của trọng tài vẫn khiến nhiều người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá tranh cãi. Một số người cho rằng trọng tài đã xử lý đúng luật, trong khi những người khác cho rằng pha vào bóng không đủ mức độ nghiêm trọng để phải nhận thẻ đỏ.
Chuyên gia Jon Obi Mikel, cựu tiền vệ của Chelsea, có quan điểm khác về sự cố này và cảm thấy Lewis đáng bị thẻ đỏ vì anh để chân quá cao.
"Tôi nghĩ đó chắc chắn là một thẻ đỏ đúng", Mikel nói với Kênh 5. "Tôi nghĩ bạn có thể thấy cú đá tiếp theo bằng chân của Rico. Cậu ấy chạm bóng ở vị trí cao. Tôi nghĩ trọng tài đã đưa ra quyết định đúng đắn".