Trong bộ ba tiền vệ của PSG, Ruiz có vẻ chìm hơn Joao Neves và Vitinha, nhưng lại là mũi công lợi hại nhất, thường xuyên đóng vai tiền đạo giấu mặt trong chiến thuật của HLV Luis Enrique. Trên thực tế, Ruiz chưa bao giờ ghi bàn nhiều như vậy trong một mùa giải tại CLB.
Anh vừa ghi bàn thắng thứ 7 và thứ 8 của mùa này cho PSG. Bên cạnh đó, Ruiz còn có 11 pha kiến tạo cho đội bóng chủ quản. “Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”. Đó là những gì Lucho nhìn nhận về cậu học trò cưng, cũng đồng thời phản ánh “một khía cạnh khác” mà giới mộ điệu ít thấy ở Ruiz. Song, rõ ràng khả năng dự đoán, chạy chỗ thông minh, xuất hiện đúng chỗ đúng lúc và những pha phản công của Ruiz nói lên sự thật rằng anh đang là số 1 ở vị trí của mình, vào thời điểm hiện tại.
Hoa mỹ nhưng đầy hiệu quả. Ruiz chính là một trong những biểu tượng cho lối chơi quyến rũ PSG mùa này. PSG đang chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất. Và tất nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng vậy. Anh không chỉ “dọn dẹp” để Joao Neves và Vitinha rảnh chân, hỗ trợ tấn công hiệu quả, mà còn tự mình vào vai “sát thủ giấu mặt”, khiến lối chơi của Paris biến ảo, khó lường.
Thật khó để tìm được một cầu thủ nào có chuỗi 365 ngày thi đấu tốt hơn Ruiz. Chưa đầy một năm trước, tuyển thủ Tây Ban Nha đã đóng góp to lớn vào chiến tích vô địch EURO 2024 của La Roja. Sau đó, anh tiếp tục tỏa sáng ở tại đội bóng chủ quản, giành 4 danh hiệu cho đến nay, bao gồm cả chức vô địch UEFA Champions League 2024/25.
Danh hiệu thứ năm trong mùa của PSG có thể sẽ hoàn tất tại chung kết FIFA Club World Cup 2025 vào Chủ nhật này nếu Ruiz cùng đồng đội đánh bại Chelsea. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới viễn cảnh ấy, thì màn trình diễn của anh trước sân MetLife chật kín khán giả ở New York đã mang về cho Ruiz danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết với Real sau cú đúp bàn thắng.
“Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất đặc biệt, thật tuyệt vời khi được thi đấu trên SVĐ này trước một đội bóng tuyệt vời như Real Madrid. Tôi hạnh phúc khi được ở đây để giúp đỡ các đồng đội, giúp PSG lọt vào một trận chung kết nữa. Tôi đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, đó là điều rất tuyệt. Nhưng sẽ thật hoàn hảo nếu chúng tôi giành chiến thắng ở trận chung kết vào Chủ nhật này”, tiền vệ người Tây Ban Nha nhấn mạnh sau trận đấu.
Ở tuổi 29, Ruiz cảm thấy mình đang chơi thứ bóng đá hay nhất dưới thời Luis Enrique, và việc một mùa giải đáng nhớ có thể được khép lại bằng chức vô địch FIFA Club World Cup càng khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào hơn. “Sự thật là tôi đang trải qua một khoảnh khắc thực sự tuyệt vời trong sự nghiệp. Tôi cảm thấy mình đang ở trạng thái sung mãn nhất và sẵn sàng cho trận đấu với Chelsea.
Chúng tôi đang chơi một thứ bóng đá rất đẹp mắt và cuốn hút, đồng thời toàn đội cũng đang cho thấy quyết tâm trở thành nhà vô địch ở tất cả các giải đấu, và vì vậy chỉ còn một trận đấu nữa là kết thúc”, Ruiz chia sẻ.
Với cú đúp vào lưới đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha, Ruiz không chỉ vươn lên trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới với 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, mà còn trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. "Tôi biết rằng rất khó để giành được giải thưởng đó - Vua phá lưới. Vì vậy tôi không nghĩ về điều này mà thay vào đó, chúng tôi có một trận đấu quan trọng vào Chủ nhật tới và chúng tôi muốn kết thúc mùa giải bằng một chiếc cúp nữa", Ruiz tỏ ra rất quyết tâm.