Bóng Đá Plus trên MXH

La Liga 2013/14 hạ màn: Barcelona & Real Madrid không vô địch là thảm họa?
An Ngọc Linh • 05:52 ngày 17/05/2014
Tất nhiên, đó không phải thảm họa với CĐV Atletico Madrid hay những người trung lập yêu thích bất ngờ, mà là thảm họa với truyền thông và thị hiếu nói chung. Rất nhiều người chỉ trích sự thống trị tuyệt đối của Madrid và Barca ở Liga, nhưng không thể phủ nhận được ảnh hưởng quá to lớn, thậm chí là không thể thiếu, của hai ông lớn này.
    KHÔNG CÓ MỢ LÀ CHỢ… HẨM HIU
    Nếu chức vô địch Liga mùa này không thuộc về Real và Barca, điều đó có thể kéo theo những sụp đổ về mặt thương mại. Biên tập viên của một tờ báo thể thao tại Tây Ban Nha tiết lộ trên tờ Sport Illustrated rằng “mỗi chiến thắng của Real Madrid đồng nghĩa với thêm 10.000 số báo được bán ra”. Giám đốc của một kênh truyền hình thừa nhận rằng ngoài Madrid và Barca, bất cứ đội nào vô địch Liga là một “thảm họa”.

    Ba năm trước, bài tường thuật trực tiếp một trận ở Liga trên tờ El Pais, giữa Sevilla và Villarreal, không có lấy nổi một chữ, chỉ vì nó diễn ra một ngày sau trận El Clasico, khi tất cả các báo vẫn còn mải mê bàn luận về Madrid, Barca, hay cuộc chiến giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Sự lơ đễnh ấy thật đáng trách, nhưng nó đến từ một thực tế: Thị hiếu bóng đá ở TBN tập trung hết vào Madrid và Barca.

    Theo thống kê của Trung tâm điều tra xã hội học TBN, Real Madrid có lực lượng CĐV trên toàn lãnh thổ TBN vào khoảng 13.2 triệu người, trong khi Barca có 10.4, và đội đứng thứ ba là Valencia chỉ được 2.1 triệu người TBN ủng hộ. Một thực tế khác: Bất kỳ CĐV bóng đá TBN nào, dù anh ta ủng hộ Sporting Gijon, Deportivo hay Almeria, luôn thiết lập một sự quan tâm vô thức tới trận El Clasico.

    Họ thích thú bàn luận và dự đoán xem liệu Madrid hay Barca sẽ chiến thắng, trong một cuộc cạnh tranh mà đội bóng họ ủng hộ chẳng có gì liên quan. Ba năm trước, Liên đoàn bóng đá TBN tiết lộ một con số đáng giật mình: Có một trận đấu không có Madrid và Barca chỉ thu hút được… 47 lượt người xem truyền hình. Số thuê bao truyền hình xem các trận có Atletico Madrid chỉ bằng một nửa so với các trận có Real, và kém gấp rưỡi các trận có Barcelona.

    HƠN MỘT NỬA TBN RƠI LỆ?
    Hai tháng trước, trận El Clasico thứ 259 trong lịch sử thu hút tổng cộng nửa tỉ người xem qua truyền hình trên toàn cầu. Đó là trận đấu giữa đội bóng sở hữu đội hình đắt giá số một thế giới (Barca, 588.1 triệu euro) và số hai (Real Madrid, 574.1 triệu). 200 cơ quan báo chí đã đến đưa tin, và BTC phải huy động một lực lượng an ninh hùng hậu để đảm bảo cho trận đấu diễn ra suôn sẻ.

    Hãng đồ thể thao Nike, dầu nhờn Castrol, trò chơi Konami và dầu gội đầu Clear hẳn sẽ thất vọng nếu Cristiano Ronaldo, kiếm được trung bình hơn 20 triệu euro từ quảng cáo mỗi mùa, không thể vô địch Liga. Tương tự, Adidas, Electronic Arts và Herbalife hẳn muốn nhìn thấy Lionel Messi giành vương miện. 103 triệu người ấn nút Follow (theo dõi) các tài khoản Facebook và Twitter của Cristiano Ronaldo sẽ rất giận dữ nếu thần tượng của họ không đăng quang, giống như hơn 56 triệu người hâm mộ Messi trên các tài khoản mạng xã hội.


    Ai muốn Diego Costa, bặm trợn, xấu xí và ít nổi tiếng hơn rất nhiều, giành chức vô địch? Rất ít. Tất nhiên, dư luận phải chỉ trích khoảng cách hàng năm ánh sáng mà Madrid và Barca đã tạo ra với phần còn lại trong một thập kỷ qua, nhưng chắc chắn là nếu thiếu họ, Liga không còn là Liga nữa. 

    Người ta có thể căm ghét sự thịnh vượng quá mức của họ so với mặt bằng chung, nhưng không ai có thể thờ ơ, hoặc phủ nhận tầm ảnh hưởng của Madrid và Barca.

    Cuối cùng, 60% CĐV bóng đá trên toàn lãnh thổ TBN là Madridrista và Culé, và nếu chức vô địch không thuộc về Madrid hoặc Barca, tức là hơn một nửa TBN sẽ rơi lệ. Không ai có thể đi tìm sự công bằng trong trái tim các CĐV.

    Thách thức đi, rồi... xuống hạng
    Khoảng một thập kỷ trước, La Liga không hẳn chỉ có Real và Barca. Deportivo giành chức vô địch mùa 1999/00, Valencia vô địch 2 mùa 2001/02 và 2003/04. Real Sociedad đã ở rất gần chức vô địch mùa 2002/03, tương tự Sevilla mùa 2006/07. Villarreal của HLV Manuel Pellegrini cũng đã từng thách thức Madrid và Barca vào năm 2005.

    Nhưng hãy xem số phận của họ: Deportivo xuống hạng vào năm 2011, và giờ chỉ nằm trong số những đội hạng trung bình ở Liga. Real Sociedad xuống hạng mùa 2006/07, và phải chờ 3 năm mới được trở lại Liga. Villarreal cũng xuống hạng vào mùa 20011/12. Valencia và Sevilla không xuống hạng, nhưng họ cũng chỉ tồn tại lay lắt và không bao giờ tìm lại được hào quang quá khứ. Đó giống như một lời nguyền dành cho những kẻ phản loạn ở La Liga?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội