Man City “thoát nạn” khi bị Liverpool (còn đang rất hay ở thời điểm gặp Man City) dẫn điểm mà rút cuộc không thua, còn Liverpool cũng “thoát” khi Kevin de Bruyne của Man City sút hỏng phạt phạt đền. Đến trận derby Manchester thì ngay cả Pep Guardiola cũng lộ rõ thái độ sợ thua. Nhìn vào trận ấy, người xem dễ dàng cảm nhận rằng tỷ số hòa không bàn thắng là điều chắc chắn. Khi M.U làm khách trên sân Anfield, thầy trò Solskjaer khó đòi hỏi kết cục nào khác hơn là hòa (dù chính M.U bỏ lỡ cơ hội tốt nhất).
Bóng đá là môn chơi đối kháng mà trong đó, bạn xuất sắc hay tồi tệ còn do đối phương chứ không phải bản thân bạn quyết định. Chất lượng chuyên môn thấp và diễn tiến tẻ nhạt của các trận đấu vừa nêu không nói lên rằng Liverpool, M.U, Man City kém. Ngược lại là đằng khác. Họ xuất sắc vô hiệu hóa lẫn nhau. Trước tiên là vì họ quá hiểu nhau, hiểu đối phương “ghê gớm” cỡ nào.
Khi tỷ số 0-0 xuất hiện lần đầu tiên ở đấu trường World Cup, đấy là do cả hai bên đều là những đội khét tiếng về tấn công, và họ phải lấy việc đối phó với hàng công của nhau làm ưu tiên 1 (Anh hòa Brazil tại World Cup 1958). Tương tự, khi xuất hiện trận chung kết World Cup đầu tiên không có bàn thắng (năm 1994), thì đấy là trận đấu mà đôi bên đều là những đội vĩ đại nhất trên trận địa này, đều đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử - 4 lần vô địch World Cup.
Trận M.U - Liverpool kỳ này thuộc khuôn khổ FA Cup. Và đây chỉ mới là vòng 4 của giải đấu này. Hoàn cảnh rõ ràng là khác rất xa so với tầm quan trọng của các trận đấu thuộc Premier League. Đêm nay, M.U của Solskjaer muốn thắng trong khi Liverpool của Juergen Klopp phải thắng. Ngoài ra, đây là trận đấu knock-out, nên không còn mục tiêu “hòa là xong việc” như hoàn cảnh của M.U trong chuyến làm khách mới đây tại Anfield.
Klopp phải thắng trước tiên là để chặn đứng cơn khủng hoảng hiện thời, chứ không phải để tiến vào vòng 5 (hãy còn chưa thấy ngưỡng cửa tứ kết ở giai đoạn này). Hàng loạt vấn đề nan giải đang xuất hiện khắp từ hàng thủ lên hàng công trong đội hình Liverpool. Vấn đề không phải là Klopp muốn dùng trận gặp M.U ở FA Cup để thử nghiệm giải pháp mới, hoặc kiểm chứng những sự chỉnh sửa trong đội bóng của mình. Việc ấy sẽ chỉ được làm trên sân tập mỗi ngày. Nhưng nếu Liverpool thắng, Klopp sẽ bảo đấy là kết quả tốt đẹp của việc chỉnh sửa. Và phần việc tiếp theo của ông sẽ thuận lợi hơn.
Thế còn M.U của Ole Gunnar Solskjaer? Thua cũng chẳng sao, bởi ai dám bàn về chiếc ghế của ông ở thời điểm này! Hãy chờ xem M.U là như thế nào, khi họ đá theo tinh thần không sợ thua - thế thôi!