Bóng Đá Plus trên MXH

Sevilla đánh bại Wolves 1-0: 'Mùa săn' đã hết với Bầy sói
Việt Hà • 09:10 ngày 13/08/2020
Sau 13 tháng chinh chiến ròng rã tại Europa League, Wolves đã phải dừng cuộc chơi trước Sevilla (0-1) tại vòng tứ kết rạng sáng qua. Mùa săn đã hết với Bầy sói nhưng HLV Nuno Santo tin rằng họ sẽ làm tốt hơn ở mùa giải sau.

    Sau hồi còi mãn cuộc, Raul Jimenez đứng trơ trọi giữa vòng tròn trung tâm, dõi ánh mắt buồn bã về phía khung thành của Sevilla. Cú đá phạt đền bất thành vào phút 13 của tiền đạo người Mexico đã góp phần đẩy Wolves vào bi kịch.

    Đại diện Premier League cuối cùng gục ngã vào phút 88 bởi cú đánh đầu của Lucas Ocampos. Giấc mơ trở lại vòng bán kết cúp châu Âu sau 48 năm chính thức khép lại với đội bóng miền Trung nước Anh (Wolves từng vào tới chung kết UEFA Cup 1971/72).

    “Raul là một cầu thủ tuyệt vời. Tất cả những gì cậu ấy đóng góp cho Wolves là vô cùng quý giá. Tôi không hề trách Raul trong tình huống đó”, HLV Santo bênh vực cậu học trò đã sút hỏng phạt đền. Trên thực tế, Wolves có một thất bại tâm phục khẩu phục.

    Đại diện Premier League hoàn toàn bị lép vế bởi đội bóng từng 5 lần vô địch Europa League. Bàn thua vào cuối trận là hệ quả tất yếu của những sức ép dồn dập về phía khung thành của thủ môn Rui Patricio. Trong 90 phút, Wolves chỉ cầm bóng được 24% và số pha dứt điểm (6) bằng một phần ba đối thủ (18).

    Nhưng thất bại này không che phủ được hành trình tuyệt vời của thầy trò Santo tại Europa League. Từ một đội bóng ngoài rìa, Wolves đã từng bước từng bước len vào hàng ngũ 8 đội mạnh nhất giải đấu. Họ phải tham dự từ vòng sơ loại thứ hai, bắt đầu từ chiến thắng 2-0 trước Crusaders vào ngày 25/7/2019. Trải qua 13 tháng ròng rã, các học trò của Santo đã chơi tổng cộng 17 trận với 12 thắng, 2 hòa, 3 thua.

    Trong đó không thiếu những chiến thắng ấn tượng trước Espanyo (4-0) hay Olympiakos (1-0). “Đó là một hành trình dài. Chúng tôi muốn đi xa nhất có thể. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt 13 tháng qua. Thất bại này không thể xóa đi những điều tốt đẹp mà Wolves đã làm được”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu.

    “Những điều tốt đẹp” vẫn là nét chủ đạo trong bức tranh mùa này của Bầy sói. Nuno Santo đã nhào nặn ra một đội bóng lì lợm và không biết sợ hãi. Wolves vào một ngày đẹp trời có thể chơi sòng phẳng với bất kỳ ông lớn nào bằng lối đá giàu sức sống với những cá nhân chất lượng.

    Sức mạnh cơ bắp của Adama Traore, bộ óc tổ chức của Ruben Neves hay tài săn bàn của Raul Jimenez cộng hưởng thành sức mạnh khó lường của đội chủ sân Molineux. Mùa thứ hai liên tiếp, Wolves cán đích thứ 7 Premier League vị trí cao nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League. Santo không chỉ duy trì sự ổn định mà còn đẩy Wolves lên một tầm cao mới với hành trình ấn tượng ở Europa League.

    Nhưng sau một hành trình rất dài và mệt mỏi, Wolves đối mặt với nỗi lo thể lực. Họ chỉ có một tháng chuẩn bị trước khi Premier League khởi tranh vào 12/9. “Đó là một kỳ nghỉ ngắn hạn, các cầu thủ cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

    Sự chuẩn bị cho mùa giải mới chắc chắn không hề dễ dàng”, Santo thừa nhận sau khi các học trò khép lại mùa giải marathon với 59 trận trong vòng 383 ngày. “Chúng tôi cần mua thêm cầu thủ và giữ chân các trụ cột. Mục tiêu mùa tới của Wolves vẫn là giành vé dự cúp châu Âu”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết. Ưu tiên hàng đầu của Santo lúc này là giữ chân tiền đạo chủ lực Raul Jimenez người đang được các ông lớn lôi kéo. 

    Santo đòi VAR
    Vị thuyền trưởng Wolves tỏ ý nghi ngờ pha cản phá phạt đền của thủ thành Yassine Bounou bên phía Sevilla. “Thành thực mà nói tôi không nhìn rõ tình huống đó. Nhưng đáng lẽ VAR nên can thiệp. Chúng tôi tự hỏi tại sao trọng tài không sử dụng VAR trong tình huống thiếu rõ ràng đó”, Nuno Santo phát biểu sau trận. Ở tình huống Bounou cản phá thành công quả phạt đền của Raul Jimenez, thủ môn Sevilla dường như đã phạm quy khi di chuyển khỏi vạch cầu môn trước khi Jimenez dứt điểm.

    XEM THÊM

    M.U trên đà xuống dốc: Vì thể chất hay tinh thần?

    Tổng hợp vòng tứ kết Europa League: Không còn chỗ cho những kẻ mộng mơ

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay