Sự việc đến ở gần phút 60 sau khi Bruno Fernandes có hành động sút bóng mạnh vào bụng tiền vệ Frenkie de Jong lúc ngôi sao phía Barca đã ngã ra sân.
Không có gì bất ngờ khi đông đảo cầu thủ Barca ùa vào đòi "tẩn" Fernandes để lấy lại công bằng. Nhiều cầu thủ của MU dĩ nhiên cũng chạy đến can ngăn và xô xát nổ ra.
Ở một góc máy quay, Casemiro được ghi lại tỏ ra khá bối rối. Anh đứng ngay gần đó song không lao vào "bảo vệ" Fernandes cùng các đồng đội như những gì vẫn hay làm. Thay vào đó, cựu sao Real Madrid lấy tay xoa đầu, đồng thời cúi mặt xuống đất và cứ thế lặng lẽ bước đi như không nhìn thấy gì.
Trên mạng xã hội, cách hành xử của Casemiro khiến người hâm mộ phải phì cười. Đa phần đều có chung nhận định là sau khi phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp trước Crystal Palace tại Premier League vì bóp cổ Will Hughes, Casemiro đã biết sợ nên chừa không dám tham gia vào những sự việc như thế này nữa. Đây là điều tốt với Casemiro khi anh đã rút ra được một bài học quý giá.
Một cổ động viên bình luận: "Casemiro biết chuyện gì sẽ xảy ra nên thôi. Một chàng trai thông minh".
Người thứ hai nói: "Casemiro nói thôi tôi không tham gia đâu".
Người thứ ba tếu táo: "Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng".
Sự việc rốt cuộc cũng êm thấm với tấm thẻ vàng dành cho Bruno Fernandes. Hành động xấu xí của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bị các fan lên án mạnh mẽ, bất chấp anh có thể không cố ý làm vậy.
MU chung cuộc đã đánh bại Barca 2-1 (tổng tỷ số 4-3) để giành vé vào vòng 1/8 Europa League 2022/23.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn