Góc check VAR: Cứ chê Ibrahimovic cho lắm vào, chứ mấy ai được như anh!

MINH HUY
14:27 ngày 19-05-2024
Thời còn thi đấu, Zlatan Ibrahimovic nổi tiếng với thân hình đầy những hình xăm chằng chịt. Cả cơ thể anh gần như không còn chỗ trống. Tuy nhiên, sau đó, Ibra đã xóa sạch các hình xăm trên người vì một mục đích cao cả. Và có điều kỳ lạ gì đằng sau câu chuyện này?

Vào năm 2015, Ibrahimovic đã ăn mừng sau khi ghi bàn thắng cho PSG vào lưới Caen (2-2) bằng cách cởi áo để lộ phần thân đầy hình xăm mới của mình. Trận đấu mới chỉ diễn ra ở phút thứ 2 nhưng tiền đạo người Thụy Điển vẫn đã cố tình cởi áo đấu. Anh biết chắc chắn mình sẽ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài nhưng vẫn làm.

Với đôi tay dang rộng, Ibrahimovic cầm áo đấu PSG bằng tay trái đồng thời khoe cơ thể ở sân Công viên các Hoàng tử. Anh chạy qua chạy lại một cách bất thường, như một “gã điên vừa ghi bàn thắng duy nhất cho trận chung kết World Cup vậy”. Ibra đã bị phạt thẻ vàng, điều đó có nghĩa là anh sẽ bỏ lỡ trận đấu của PSG gặp Monaco hai tuần sau đó do bị treo giò.

NHM từng bối rối khi bắt gặp hình ảnh này của Ibra

Tuy nhiên, Ibra cho rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng bởi anh có lý do đặc biệt để cởi áo. Trong lúc ăn mừng ấy, tiền đạo người Thụy Điển đã để lộ hàng loạt hình xăm trên khắp cơ thể và lưng. Đó là một bộ sưu tập hình xăm thật ấn tượng và có vẻ như anh đã hoàn thành một công việc nghiêm túc nào đó.

Tuy nhiên, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua, một số NHM bóng đá vẫn cảm thấy bối rối sau khi xem những bức ảnh và video về Ibrahimovic “cởi trần” trên bãi biển. Toàn bộ phần thân trước của anh sạch bóng như chưa từng có bất cứ hình xăm nào.

Ibra cởi phăng áo đấu khoe hình xăm vào đúng Valentine 2015

Có vẻ như những hình xăm mà Ibra cố tình muốn khoe sau khi ghi bàn vào lưới Caen chỉ là những hình xăm tạm thời. Đằng sau chúng, anh có một thông điệp quan trọng muốn gửi đến thế giới, thu hút sự chú ý đến vấn đề nạn đói toàn cầu.

“Khi tôi cởi áo đấu trong trận gặp Caen, mọi người đều hỏi những hình xăm mới này là gì. Tôi có 15 hình xăm có thể gỡ ra trên cơ thể, đó là tên của những người có thật đang phải chịu nạn đói trên thế giới. Trong khi những hình xăm đó giờ đã biến mất, những người này vẫn còn ở đây… Tôi hy vọng rằng bạn có thể nhìn thấy họ thông qua tôi”, Ibra chia sẻ trên Guardian.

Anh chạy đến 4 góc sân Công viên các Hoàng tử để khoe những hình xăm mới dày đặc

Ibrahimovic cho biết anh đồng ý với ý tưởng xăm hình tạm thời lên cơ thể mình nhằm nỗ lực nâng cao nhận thức về Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) - tổ chức chống lại nạn đói trên toàn thế giới. Để làm được điều đó, anh tự nguyện xóa đi rất nhiều hình xăm thật trên cơ thể mình. Và sau khi hoàn thành sứ mệnh, Ibra cũng gỡ bỏ những hình xăm mới của anh.

“Đi đến đâu người ta cũng nhận ra tôi, gọi tên tôi, cổ vũ tôi. Nhưng có những cái tên chẳng ai cổ vũ. Nếu có thể, tôi sẽ viết từng cái tên lên người mình để cả thế giới biết họ cần sự cổ vũ, cần sự giúp đỡ.

Nhưng hiện nay trên thế giới có 805 triệu người đang phải chịu nạn đói... Vì vậy, bất cứ khi nào bạn nghe thấy tên tôi, bạn sẽ nghĩ ngay đến tên của họ. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy tôi, bạn sẽ nhìn thấy họ", Ibra nhắn nhủ thêm.

Bình thản đón nhận thẻ vàng từ trọng tài

Đó là một cử chỉ đẳng cấp thực sự của một ngôi sao bóng đá, người mà trong suốt sự nghiệp của mình, đôi khi bị cáo buộc là người “ảo tưởng với sức mạnh của bản thân” và tự cao tự đại. Chương trình Lương thực Thế giới đã quảng bá vụ việc và viết về nghĩa cử cao đẹp của Ibra, họ rất hài lòng với tác động mà tiền đạo PSG khi ấy đã tạo ra.

"Vào ngày 14/2/2015, PSG đụng độ Caen tại Parc des Princes. Đối với hầu hết các cầu thủ, trận đấu này chỉ là một ngày thi đấu bình thường. Nhưng với Zlatan Ibrahimovic, thì đây là trận đấu quan trọng nhất của anh ấy. Bên dưới tấm áo đấu kia, anh ấy xăm 50 cái tên mới. Tên của những người anh ấy chưa từng gặp gỡ hay quen biết. Tên của một số người trong số 805 triệu người đang phải chịu nạn đói ở khắp nơi trên thế giới.

Nhưng cũng chẳng sao, vì rất nhiều người đã thấy được thông điệp anh muốn gửi đến họ

Những người này không thường xuyên xuất hiện và được quan tâm. Tuy nhiên nạn đói và suy dinh dưỡng là nguy cơ số một đối với sức khỏe trên toàn thế giới - lớn hơn cả HIV-AIDS, sốt rét và bệnh lao cộng lại. Đây là một chiến dịch từ Chương trình Lương thực Thế giới, cơ quan nhân đạo lớn nhất thế giới chống lại cuộc chiến. Và Zlatan Ibrahimovic đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình", WFP sau đó giải thích về vai trò của Ibra.

Tất nhiên, Ibrahimovic có rất nhiều hình xăm thật và anh còn giữ lại cho đến tận bây giờ. Hình xăm sư tử khổng lồ trên lưng mang tính biểu tượng cho cựu tiền đạo người Thụy Điển này (anh giải nghệ vào tháng 6/2023). Ibra xem đây là một tác phẩm nghệ thuật thực sự và là biểu tượng xuyên suốt sự nghiệp thi đấu của anh. “Tôi không còn là tôi, nếu hình xăm ấy biến mất”, Ibra từng chia sẻ về hình xăm đặc biệt này.

Ibra trong một hoạt động từ thiện khác cùng PSG

Không chỉ có Ibra, rất nhiều cầu thủ bóng đá khác cũng xăm hình sư tử trên người như Enzo Fernandez, Mauro Icardi, Memphis Depay, Ederson… Song, quyết định xăm hình tạm thời để nâng cao nhận thức về nạn đói toàn cầu lại là một động thái đáng ngưỡng mộ của Ibra và đó là một ví dụ điển hình về một cầu thủ bóng đá sử dụng danh tiếng của mình để cố gắng giúp đỡ người khác.

Ibra nổi tiếng trong suốt sự nghiệp của mình với cá tính của một người ích kỷ và kiêu ngạo, nhưng đây lại là sự thể hiện của một người đàn ông đẳng cấp, trượng nghĩa mà không phải ai cũng có.

Hình xăm sư tử khổng lồ trên lưng Ibra

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Góc check VAR: Đời sống 'giường chiếu' đỉnh cao của vợ chồng Beckham Góc check VAR: Đời sống 'giường chiếu' đỉnh cao của vợ chồng Beckham

    Cặp vợ chồng quyền lực Victoria và David Beckham đã sống dưới ánh hào quang hơn 30 năm qua. Sức hút của họ chưa bao giờ giảm sút và có vẻ như đời sống tình dục của họ cũng vậy.

  • 'Pháo thủ' Andrey Arshavin phi ngựa vào hộp đêm thác loạn 'Pháo thủ' Andrey Arshavin phi ngựa vào hộp đêm thác loạn

    Andrey Arshavin từng là tài năng lớn nhất của bóng đá Nga giai đoạn còn chơi cho Zenit Saint Petersburg (1999-2009) cho tới khi chuyển sang Arsenal (2009-2013). Anh nổi danh với 4 bàn thắng không tưởng vào lưới Liverpool năm 2009, cũng như scandal phi ngựa vào hộp đêm thác loạn với vũ nữ. 

  • Sao Premier League lên giường cùng vợ đồng đội suốt 4 năm Sao Premier League ngủ với vợ đồng đội suốt 4 năm

    Jordan Ayew, tiền đạo hiện khoác áo Crystal Palace tại Premier League, đã gây cú sốc lớn khi ngoại tình suốt 4 năm trời với Amanda, vợ của đồng đội Afriyie Acquah tại ĐT Ghana. Cô ả Amanda còn trơ trẽn thừa nhận "ăn nem" với Ayew vì người tình hơn hẳn về “bản lĩnh đàn ông”.

  • Góc check Var: Vợ Patricio khuyên cầu thủ nên 'tự sướng' Góc check VAR: Vợ Patricio khuyên cầu thủ nên tích cực 'tự sướng'

    Tại World Cup 2018, cô vợ Vera Ribeiro của thủ thành Rui Patricio đã khuyên các tuyển thủ Bồ Đào Nha hãy “tự sướng” khi không có vợ và bạn gái bên cạnh vì đó là liệu pháp tốt. Bản thân Rui Patricio cũng thực hành theo lời khuyên của vợ và cho rằng đó là lý do giúp anh duy trì sự nghiệp đỉnh cao.

  •  Gylfi Sigurdsson tàn đời vì bê bối ấu dâm Gylfi Sigurdsson tàn đời vì bê bối ấu dâm

    Từ chỗ được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Iceland, Gylfi Sigurdsson đã tự đẩy mình vào cảnh “thân bại danh liệt” bởi dính vào vụ bê bối ấu dâm. Sự nghiệp xuống dốc đã đành, cựu ngôi sao Everton còn nhận cái kết cay đắng khi bị cô vợ hoa hậu xé bỏ hợp đồng hôn nhân.

  • Góc check VAR: Cựu sao Man City không thể sống thiếu… sex Góc check VAR: Cựu sao Man City không thể sống thiếu… sex

    Cựu sao Micah Richards của Man City đã phải giải nghệ ở tuổi 31 vì một chấn thương đầu gối ban đầu tưởng chừng không nặng. Người ta nói rằng, vì không nghiêm túc trong quá trình điều trị, đặc biệt thường xuyên… sex, nên cựu tuyển thủ Anh phải trả giá đắt.

  •  Choáng váng với sở thích bệnh hoạn của Samuel Eto’o Sở thích bệnh hoạn của 'báo đen' Samuel Eto’o

    Sự lệch lạc, biến thái bệnh hoạn cùng thói bạo hành của Samuel Eto’o đã được chính bạn gái cũ của cựu tiền đạo người Cameroon là Nathalie Koah phơi bày trước công chúng.

  • Choáng váng với bữa tiệc bầy đàn của dàn sao Man City ở ‘tam giác vàng’ Choáng váng với bữa tiệc bầy đàn của dàn sao Man City ở ‘tam giác vàng’

    Độ chịu chơi khét lẹt của dàn sao Man City đã lộ ra ánh sáng, sau sự xuất hiện của những hình ảnh về 22 người mẫu bốc lửa "ăn chơi đập phá" tại một khách sạn sang trọng nằm trong khu vực “tam giác vàng” tại Cheshire, Anh.

  • Emmanuel Eboue tàn đời, mạt nghiệp vì ‘đội vợ lên đầu’ Góc check VAR: Emmanuel Eboue tàn đời, mạt nghiệp vì ‘đội vợ lên đầu’

    Từ một ngôi sao của Arsenal, Emmanuel Eboue đã thành kẻ tay trắng, không nhà không cửa. Tất cả cũng chỉ vì trót tin tưởng giao "tay hòm chìa khóa" cho người vợ mất nết, dẫn đến mạt nghiệp, tàn đời và suýt tự tử.

  • Người cha bí ẩn của anh em nhà Hernandez và cuộc sống ẩn dật ở Thái Lan Người cha bí ẩn và bị lãng quên của anh em nhà Hernandez

    Sau 18 năm mất tích, cuối cùng người ta cũng tìm thấy Jean-Francois Hernandez, người cha bí ẩn của anh em Lucas và Theo Hernandez. Cựu cầu thủ Atletico Madrid đã bỏ rơi hai con trai từ nhỏ để chọn cho mình một cuộc sống ẩn dật tại Thái Lan. Năm 2020, ông đã quay về Pháp trong sự ghẻ lạnh của anh em nhà Hernandez…

  • Maradona đã bị mafia đánh cắp Quả bóng vàng như thế nào? Vụ cướp thế kỷ Quả bóng vàng của Maradona

    Huyền thoại Diego Maradona chưa từng giành Quả bóng vàng (Ballon d’Or) trong lịch sử. Nhưng tại World Cup 1986, Maradona đã đoạt giải Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Chỉ có điều, nó đã bị đánh cướp vào 35 năm trước...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x