Không có Grizou, Les Bleus không chỉ thiếu những đường bóng chuyển trạng thái và tấn công sắc sảo, mà còn mất hẳn một chốt chặn quan trọng trước hàng thủ. Khả năng công thủ toàn diện của Griezmann là điều mà không một cầu thủ hiện tại nào của Pháp có thể lấp đầy. Có một sự thực là, Pháp chỉ mạnh trên… lý thuyết. Nhìn vào danh sách triệu tập, Deschamps sở hữu dàn hảo thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng phải thèm muốn.
Nhưng soi kỹ đội hình, nhất là nơi tuyến giữa, thì người ta sẽ phải suy nghĩ lại. Trước các cầu thủ Croatia đậm chất kỹ thuật, sự lì lợm và già dơ, hàng tiền vệ Pháp quá khô cứng với Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni và Matteo Guendouzi. Bộ ba này thi đấu rời rạc, để mất bóng liên tục và bị bào mòn bởi sự sụp đổ của hàng phòng ngự.
Trong khi tuyến trên với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani đều chơi kiểu cá nhân, mạnh ai người nấy đá, nhất là trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Mbappe phải thường xuyên lùi về rất sâu, bó vào giữa đá như một hộ công để kéo bóng lên, thì các tuyến mới phần nào được kết nối. Trong cả trận, hàng tiền vệ không có nổi một pha phát động tấn công cho ra hồn, thực hiện nhiều đường chuyền nửa vời, khiến Croatia dễ dàng bắt bài.
Hoặc nếu có một vài lần chuyển đổi trạng thái hợp lý thì tốc độ lại không đủ nhanh để xuyên phá khối phòng ngự vững chắc của Croatia, những người giữ cự ly đội hình rất tốt ở trận này. Pháp thiếu một chân chuyền bôi trơn lối chơi, kết nối các tuyến và máu lửa theo kiểu Griezmann trước kia. Thời còn Grizi, Les Bleus chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công khá mượt mà, tốc độ. Còn giờ thì không có ai làm tốt việc đó.
Chưa hết, trong một thế trận bế tắc, rất cần sự đột biến tại Croatia, Deschamps lại không dám mạo hiểm dùng nhân tố X (Disire Doue) hay thay thế những Rabiot, Guendouzi, Tchouameni không có phong độ cao bằng dàn tiền vệ trẻ trung Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga (được vào sân ở phút thứ 64, thay cho Rabiot), Kouadio Kone. Michael Olise có thể tiêm thêm sức sáng tạo cho hàng công và cần được trao cơ hội nhiều hơn, thay vì chỉ gọi lên tuyển cho đủ mâm đủ chỗ.
Deschamps vẫn hướng đến World Cup 2026 và đang bước vào những năm tháng cuối cùng trong hợp đồng của mình. Vì thế, có vẻ như nhà cầm quân người Pháp thận trọng thái quá, quan tâm nhiều đến kết quả mà không chú trọng đến việc làm tươi mới cho lối chơi của Les Bleus.
Vậy, Pháp có lội ngược dòng thành công? Đây không phải là lần đầu tiên Pháp bị dẫn 2 bàn sau lượt đi ở một vòng đấu sinh tử.
12 năm trước, Les Bleus từng bị Ukraine dẫn trước với tỷ số tương tự, nhưng khi trở lại Stade de France, Gà trống Gaulois đã lội ngược dòng thành công bằng chiến thắng 3-0 ở vòng play-off giành vé dự World Cup 2014. Để làm được điều đó, đội bóng áo lam phải rũ bỏ sự uể oải, lỗi kỳ thuật và xóa tan ấn tượng rằng họ chưa sẵn sàng cho cuộc chiến.