Tuy nhiên sau trận lượt đi, những gì đọng lại là sự thất vọng. Trong 80 phút Osimhen có mặt trên sân, cảm giác chung của người xem là anh vẫn chưa tìm lại cảm giác tốt nhất. Lẽ ra, tốc độ của anh sẽ là một vũ khí quyết định để Napoli khai thác hàng phòng ngự dâng cao của đội chủ nhà. Nhưng cuối cùng, chính Osimhen lại tự biến mình thành vũ khí của… đội bạn khi liên tục rơi vào vị trí việt vị. Tới mức có thời điểm các đồng đội của Osimhen chán không còn muốn chuyền bóng cho anh.
Và đó không phải là lần đầu tiên trong thời gian gần đây Osimhen gặp vấn đề này. Trước Inter, dù là người kiếm về quả penalty giúp Napoli gỡ hòa 1-1, Osimhen cũng bị chỉ trích vì có nhiều lựa chọn không hợp lý, và tự “cách ly” mình với các đồng đội xung quanh. HLV Spalletti vẫn cố gắng bảo vệ Osimhen khi nói rằng những gì mà Osimhen đã thể hiện là chấp nhận được với một cầu thủ chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Nhưng chắc chắn là chính ông cũng chờ đợi nhiều hơn.
Trận tái đấu với Barca, vì thế, là cơ hội mà Osimhen không thể bỏ lỡ để “tái khẳng định” bản thân. Anh đã có sự chuẩn bị tuyệt vời khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Napoli trước Cagliari, nhưng như thế đã đủ hay chưa thì còn phải chờ…