Mùa giải châu Âu đang trôi về những trận đấu cuối cùng, vẽ nên một bức tranh vô cùng sống động nhưng lại rất “kỳ lạ” mà hợp lý. Rạng sáng nay, Tottenham đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước MU ở chung kết Europa League để lần đầu tiên sau 17 năm giành được một danh hiệu lớn (lần gần nhất là đoạt League Cup 2007/08) và lần đầu tiên sau 41 năm mới vô địch châu Âu (lần gần nhất vô địch Cúp C2/Europa League là mùa 1983/84).
Hơn nữa, trong con mắt của nhiều người theo dõi cuộc đối đầu giữa Gà trống và Quỷ đỏ ở trận đấu cuối cùng tại Bilbao, thì đây là một trận đấu… kỳ lạ. Bởi lẽ, suốt cả trận, Tottenam chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút, so với con số hoàn toàn áp đảo bên phía các học trò của Ruben Amorim - 16 lần. Spurs chỉ có 1 lần dứt điểm trúng đích và có bàn thắng, còn Quỷ đỏ thì có 6 cú sút trúng mục tiêu nhưng không có bàn thắng nào. Tỷ lệ kiểm soát bóng cũng nghiêng hoàn toàn về MU: 73% so với chỉ 27%.
Nhưng bóng đá là thế. Không gì là không thể. Bao gồm cả những điều kì diệu. Trước khi nâng cao chức vô địch Cúp C2, Tottenham đã ngấp nghé đỉnh vinh quang bao nhiêu lần trong 17 năm qua? Gà trống có 1 lần về nhì tại Premier League (2016/17), có 3 lần là á quân ở League Cup (2020/21, 2014/15, 2008/09) và 1 lần lọt vào chung kết Champions League (2018/19). Trải qua những nỗi đau tột đỉnh, kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi, cuối cùng Gà trống cũng được gáy vang trên đỉnh vinh quang.
Hơn hai tháng trước, Newcastle có cúp sau 7 thập kỷ không danh hiệu. Đối thủ của họ là Liverpool được đánh giá cao hơn rất nhiều trong trận chung kết diễn ra vào ngày 16/3. Cần nhấn mạnh rằng, trước khi trận đấu tại Wembley diễn ra, Liverpool từng 10 lần đăng quang, còn Chích chòe chưa một lần lên ngôi ở giải đấu này, dù từng có 2 lần vào chung kết ở các mùa 1975/76, 2022/23.
Tròn một tháng trước, Go Ahead Eagles lần đầu tiên giành Cúp quốc gia Hà Lan sau khi hạ AZ Alkmaar trên loạt đá luân lưu may rủi ở trận chung kết. Tức là, trong lịch sử tồn tại 91 năm, cuối cùng đội bóng tỉnh lẻ Overijssel này đã lần đầu chạm đến đỉnh vinh quang.
Cách đây 1 tuần, Bologna có danh hiệu sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Trong một đêm lịch sử tại Olimpico, Bologna đã viết lại giấc mơ dang dở bằng cách đánh bại Milan 1-0 trong trận chung kết để đoạt chức vô địch Coppa Italia 2024/25, danh hiệu đầu tiên sau 51 năm dài chờ đợi. Đây là một bước ngoặt lớn cho Bologna nói chung và cá nhân HLV Vincenzo Italiano nói riêng.
Bởi đây là lần thứ tư ông tham dự trận chung kết, sau 3 lần thất bại cùng Fiorentina ở Conference League và Coppa Italia. Và, nhà cầm quân người Italia cuối cùng cũng bước ra ánh sáng. Đó là một kết cục hợp lý và có hậu cho một Bologna lỳ lợm, kỷ luật và sắc bén của Italiano.
Bốn ngày trước, Crystal Palace đã đánh bại Man City 1-0 để lần đầu tiên vô địch FA Cup. Tuy Đại bàng tiến đến lần đầu tiên chạm tay vào vinh quang bằng một lối chơi hợp lý, biết mình biết người, nhưng đó vẫn là một cú sốc lớn với NHM Anh. Bởi trong một mùa giải bết bát, sa sút thảm hại, Man City của Pep Guardiola muốn vớt vát danh dự bằng cách vô địch sân chơi này. Song, mọi chuyện không như ý của họ.
Ngoài ra, những cầu thủ "nặng vía" như Harry Kane (vô địch Bundesliga cùng Bayern) hay Son Heung-min (đoạt Cúp C2 cùng Tottenham) hay HLV Italiano cuối cùng cũng đã có được danh hiệu tập thể đầu tiên.
Có thể tất cả những lần đầu tiên này là điềm báo ủng hộ PSG và Betis tại Champions League và Conference League. Các đối thủ của hai đội bóng này đều đã có nhiều danh hiệu ở châu Âu. Với Betis, họ đã có những chiến thắng ở các sân chơi quốc nội, nhưng bước ra châu Âu, phòng truyền thống của họ vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Trước Chelsea trong trận chung kết Conference League rạng sang ngày 29/5 tới, liệu đội bóng này có thể viết nên lịch sử?
Và PSG cũng vậy. Họ đang khát khao lần đầu tiên chinh phục vinh quang C1, sau khi đã bỏ lỡ cơ hội chạm tay vào vinh quang ở mùa 2019/20 (thua Bayern Munich ở chung kết). Nếu không phải là bây giờ thì còn khi nào?
Nếu Betis và PSG lên ngôi vô địch ở 2 sân chơi châu Âu sắp tới, thì mùa giải 2024/25 ở lục địa già đúng là “kỳ lạ” nhưng đầy hợp lý.