Bóng Đá Plus trên MXH

MU thấp thỏm chờ tin 3 ngôi sao trước chung kết Europa League

21 phút trước
HLV Ruben Amorim thừa nhận ông chưa biết chắc liệu Leny Yoro, Matthijs de Ligt và Ayden Heaven có kịp bình phục để góp mặt trong trận chung kết Europa League giữa MU và Tottenham tuần tới hay không.

    MU đang tổn thất lực lượng

    Ayden Heaven đã vắng mặt kể từ chấn thương gặp phải trong chiến thắng 3-0 trước Leicester vào ngày 16/3. Leny Yoro phải rời sân sớm do chấn thương trong trận thua 0-2 trước West Ham hôm Chủ nhật vừa qua, còn De Ligt dính chấn thương trong trận thua 3-4 trước Brentford hôm 4/5.

    Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Amorim cho biết bộ ba hậu vệ này khó có khả năng ra sân trong trận đấu với Chelsea ở Premier League vào ngày 17/5, song vẫn còn cơ hội để họ kịp góp mặt trong trận chung kết tại Bilbao vào ngày 21/5.

    "Tôi không biết liệu họ có thể sẵn sàng hay không. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tất cả các cầu thủ đều rất muốn thi đấu. Tôi không nghĩ họ sẽ ra sân gặp Chelsea, nhưng một vài người trong số họ vẫn có thể góp mặt ở trận chung kết", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

    Trước đó, báo chí Anh đã đưa tin hậu vệ Diogo Dalot có thể sẽ không thi đấu thêm trận nào trong mùa giải này do chấn thương bắp chân. Khi được hỏi về cậu học trò đồng hương, Amorim nói: "Dalot đang rất nỗ lực. Tôi không muốn mạo hiểm với cậu ấy trong trận gặp Chelsea. Khi đã dính một chấn thương, rồi đến chấn thương thứ hai, bạn không muốn điều đó lặp lại trong đội hình".

    Dalot khả năng cao nghỉ hết mùa

    Về phía Tottenham, họ cũng gặp khó khăn khi thiếu vắng James Maddison, Lucas Bergvall và mới nhất là Dejan Kulusevski, người vừa phải phẫu thuật đầu gối.

    Ngoài vấn đề lực lượng, The Athletic còn tiết lộ Amorim đã tự bỏ tiền túi để lo vé cho người thân và bạn bè của các thành viên trong ban huấn luyện, sau khi MU thông báo sẽ không cung cấp vé mời miễn phí cho nhân viên đi dự trận chung kết - như một phần trong chính sách cắt giảm chi phí.

    Khi được hỏi về hành động đầy nghĩa tình này, Amorim nói: "Chuyện đó rất đơn giản. Bạn biết rằng CLB đã có nhiều thay đổi, nhiều người rời đi, có nhiều biến động trong ban huấn luyện. Ở thời điểm này, CLB khó mà biết lúc nào nên cho, lúc nào nên giữ, làm sao để tôn trọng mọi người. Đó là tình thế khó xử.

    Sau khi được giải thích, phản ứng của tôi là muốn giúp đỡ. Tôi không phải người tốt gì cho cam, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của tôi. Giúp đỡ các nhân viên và người thân của họ có mặt, thoải mái hơn - điều đó có ý nghĩa. Các cầu thủ cũng có phản ứng tương tự. Ai cũng muốn các nhân viên và gia đình của họ có mặt tại Bilbao".

    Đỗ Trung • 21 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay