Bóng Đá Plus trên MXH

MU phòng ngự như trẻ con
01 giờ trước
Trận hòa 3-3 tại Porto tiếp tục phơi bày hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của MU. Thậm chí toàn bộ hàng thủ áo đỏ đều hoảng loạn trước “quái vật” Samu Omorodion.

    Ten Hag hoàn toàn bất lực trước sự mong manh của hàng thủ MU

    MU phòng ngự tệ thế nào?

    Ở Dragao, cú đánh đầu của Harry Maguire vào phút bù giờ đã cứu cho Ten Hag một bàn thua trông thấy. Nhưng đến Chủ nhật này khi Sir Jim Ratcliffe tới dự khán trận Aston Villa vs MU, Ten Hag cần một diện mạo khác so với bộ mặt phòng ngự thảm hại trước Porto.

    Ngay cả cặp trung vệ hàng đầu Lisandro Martinez - Matthijs de Ligt cũng chơi cực tệ. Việc Ten Hag thay cả hai bằng Maguire và Jonny Evans vào cuối trận đã cho thấy sự thất vọng của vị HLV người Hà Lan. Lisandro để Pepe vượt qua trong bàn mở tỷ số của cầu thủ Porto. De Ligt bất lực trong việc ngăn cản Omorodion đánh đầu gỡ hòa. Vẫn là De Ligt khốn khổ nhìn Omorodion sút tung nóc lưới của Onana vào đầu hiệp hai.

    De Ligt không cản được Omorodion nâng tỷ số lên 3-2

    Cả hệ thống của MU tan hoang trước các pha lên bóng tốc độ của Porto, trước sức mạnh của Omorodion người in dấu giầy vào cả 3 bàn thắng. Đây là trận thứ 24 dưới triều đại Ten Hag mà MU thủng lưới từ 3 bàn trở lên. Nên nhớ không đội nào tại Premier League thủng lưới “thảm” đến vậy tính trong cùng thời kỳ.

    Có quá nhiều những bài học nhưng MU chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm. Đội bóng của Ten Hag đã thủng lưới 2 bàn chỉ trong 4 phút trên sân Bayern, 2 bàn trong 4 phút tại Copenhagen và 2 bàn trong 9 phút tại Galatasaray. Ngoài ra còn có 2 bàn thua trong 9 phút tại Crystal Palace, 2 bàn trong 8 phút trước Coventry, 2 bàn trong 2 phút trước Chelsea…

    MU quá dễ bị tổn thương trước bất kỳ đối thủ nào. Điều nghiêm trọng là họ chẳng thể khắc phục điểm yếu này.

    Hiệp một là bản tóm tắt về MU

    “Chúng tôi phải cải thiện ở 1/3 cuối sân và trong vòng cấm, tính sát thương cao hơn ở khu vực đó. Tôi chắc chắn rằng các tiền đạo của chúng tôi có khả năng làm được điều này”, Ten Hag đã phát biểu như vậy ở cuộc họp báo trước trận gặp Porto.

    Có vẻ Ten Hag đã đúng về mặt trận tấn công. MU ghi liền 2 bàn trong 20 phút đầu với dấu ấn đậm nét của Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh phá hủy cánh phải của Porto bằng những pha đi bóng xuất thần, kiến tạo cho Rasmus Hojlund sau khi tự mình mở tỷ số.

    Nhưng vấn đề là MU đã dễ dàng đánh mất lợi thế mà họ có được. Chỉ cần Porto vùng lên và gia tăng cường độ, hệ thống của MU bắt đầu lung lay và các mắt xích không còn gắn kết chặt chẽ. Chỉ cần hai quả tạt bóng đơn giản của Porto, hết Noussair Mazraoui tới De Ligt đều không thể ngăn cản được tiền đạo hộ pháp Omorodion, dẫn tới 2 bàn thua.

    Hàng thủ MU không chịu được sức ép khi Porto gia tăng cường độ

    Thứ bóng đá của Ten Hag đơn giản đến ngây ngô. Họ chơi khá tốt trong 20 phút đầu và sụp đổ dễ dàng trong khoảng thời gian sau đó. Trận hòa 3-3 với Porto rất giống trận hòa 3-3 với Galatasaray mùa trước. Nổi bật lên là sự hỗn loạn của MU. Ten Hag đang ở mùa giải thứ ba tại đội bóng thành Manchester nhưng không làm cách nào thoát khỏi sự hỗn loạn đó. Hiệp một trước Porto đã phản ảnh bộ mặt mong manh xuyên suốt triều đại của vị HLV người Hà Lan.

    Hàng tiền vệ cũ và vấn đề cũ

    Bộ ba tiền vệ Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes từng là nền tảng cho mùa giải đầu tiên thành công của Ten Hag ở MU. Nhưng Ten Hag không còn kết hợp bộ ba này thường xuyên ở mùa giải trước. Vị thuyền trưởng MU ý thức rất rõ việc phải trẻ hóa tuyến giữa với Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte.

    Nhưng ở Porto, Ten Hag đã triệu hồi bộ ba kỳ cựu này. Casemiro và Eriksen, cả hai đều 32 tuổi, có khởi đầu khá tốt. Casemiro có đường chuyền đẹp cho Eriksen đi bóng trước khi kiến tạo cho Rashford mở tỷ số. Vẫn Eriksen giành được quả bóng hai từ cú phất bóng của Onana để chuyền cho Rashford, người sau đó kiến tạo cho Hojlund lập công. 

    Nhưng khi Porto tăng tốc, hàng tiền vệ lão hóa của MU thua thiệt thấy rõ. Casemiro bị vạch trần bộ mặt chậm chạp, thiếu quyết đoán trong các pha cản phá. Cầu thủ người Brazil để Nico Gonzalez thoát xuống chuyền cho Omorodion nâng tỷ số lên 3-2. Eriksen cũng không theo được cường độ cao trong suốt 90 phút. Khá khó hiểu khi Ten Hag không thay cả hai lão tướng này dù còn có Ugarte trên băng ghế dự bị.

    Nhưng cho dù Ugarte vào sân, chưa chắc tình hình đã khá hơn. Sự hoảng loạn của MU sau khi Porto gia tăng cường độ là vấn đề thuộc về bản chất đội bóng này. MU không có giải pháp và lối chơi đủ chắc chắn để chống chọi. Một vài điều chỉnh nhân sự cũng chỉ hoàn toàn vô nghĩa trước đội bóng không lối thoát của Ten Hag.

    Việt Hà • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: MU Porto Ten Hag
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay