Tottenham bước vào trận đấu với hành trang là 3 chiến thắng trước MU trong mùa giải này, và họ còn làm được nhiều hơn thế khi giành chiến thắng lần thứ 4 ở sân khấu lớn thứ hai châu Âu tại Bilbao.
Brennan Johnson là người ghi bàn thắng duy nhất trong một trận đấu đầy căng thẳng và rời rạc, giúp Spurs chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm và giành vé tham dự Champions League mùa tới.
Niềm vui vỡ òa đã bao trùm toàn bộ cầu thủ và người hâm mộ Tottenham, trong khi HLV Ange Postecoglou không giấu được sự xúc động khi khép lại một giai đoạn khó khăn bằng chiếc cúp đầu tiên cùng đội bóng bắc London.
HLV người Australia trước đó nhiều lần khẳng định mình luôn giành được danh hiệu ở mùa thứ hai, và giờ ông đã thực hiện được điều đó trong trận đấu thứ 100 dẫn dắt Spurs.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Salah - người từng ghi bàn vào lưới Spurs trong trận chung kết Champions League 2019 tại Madrid, đã nhắc lại phát biểu nổi tiếng của Postecoglou và gửi lời chúc mừng đến đối thủ.
Trên tài khoản X chính thức, Salah viết: "Ông ấy đã nói rằng mình sẽ vô địch trong mùa thứ hai. Xin chúc mừng!".
Bài đăng của Salah lập tức nhận được vô số phản hồi từ người hâm mộ Liverpool. Nhiều người tin rằng ngôi sao người Ai Cập hoàn toàn biết rõ mình đang trêu chọc ai và rõ ràng đang "cà khịa" MU.
Salah không phải là huyền thoại Liverpool duy nhất lên tiếng sau trận đấu. Cựu danh thủ Jamie Carragher cũng không quên cơ hội châm chọc thất bại của MU bằng cách đảo ngược câu nói nổi tiếng của Sir Alex Ferguson về Spurs khi viết trên X: "Các chàng trai, đó là MU đấy!".
(Nguyên gốc câu nói của Sir Alex: "Lads, it’s Tottenham!", mang hàm ý Spurs không phải đối thủ đáng gờm).
Điều thú vị là trước trận, chính Carragher từng dự đoán Spurs sẽ thua, khẳng định họ "không có cửa" vì cho rằng bản lĩnh và lịch sử của MU sẽ giúp họ đăng quang. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn ngược lại.