Với việc đã sớm đoạt vé vào vòng 1/16 Europa League, HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn tận dụng cơ hội này để tạo điều kiện ra sân cho các "măng non". Bằng chứng là ông đã mang một đội hình gồm phần lớn là cầu thủ U23 và U18 tới Kazakhstan.
Lingard, Luke Shaw và Axel Tuanzebe nhiều khả năng sẽ đá chính trước Astana, sau khi không thường xuyên được thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ngoài ra, thủ thành 36 tuổi Lee Grant cũng sẽ được HLV Solskjaer cho ra sân.
Thêm nữa, đích thân nhà cầm quân người Na Uy cũng xác nhận những tài năng trẻ gồm Di’Shon Bernard, Ethan Laird cùng Dylan Levitt có thể có màn ra mắt đội một Man United trước Astana. Với một đội hình "non choẹt" như vậy, M.U cần một thủ lĩnh trên sân, nên Solskjaer đã đặt niềm tin vào Lingard, trao cho anh tấm băng đội trưởng.
"Đây là một vinh dự to lớn với tôi", Lingard mô tả. "Hồi đầu mùa giải, tôi đã nói rằng tôi muốn trở thành một thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ, là một trong những cầu thủ hữu dụng hơn trong đội hình. Vì vậy, đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện điều đó.
Thật vinh dự khi được làm đội trưởng, và thật tuyệt vời khi được dẫn dắt các chàng trai trẻ. Tôi biết tất cả họ. Họ đã tập luyện với chúng tôi khá nhiều mỗi ngày, do đó, bạn thấy được tài năng của họ mỗi ngày. Tôi biết chúng tôi đã vượt qua vòng bảng, nhưng chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng và đó là cách mà chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu".