Có lẽ trước khi bước vào vòng loại trực tiếp, người Pháp cũng không dám tin là mình may mắn đến thế. Lọt vào nhánh đấu tử thần với một loạt đối thủ sừng sỏ như Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức nhưng sau 2 trận, chướng ngại mà đội chủ nhà phải gặp chỉ là CH Ireland và tới đây là Iceland.
Ở vòng 1/8, CH Ireland xét trên mặt bằng chung là đối thủ dễ chơi hơn cả. Đội bóng này đương nhiên không mạnh bằng tứ đại gia kể trên, đồng thời chả khó chịu như Slovakia hay Iceland. Dù khá vất vả mới vượt qua được cửa ải đầu tiên này nhưng thầy trò Didier Deschamps đang dần đi đúng hướng.
Tiếp đó, thử thách mang tên Iceland sẽ diễn ra vào đêm nay. Dù Iceland vừa khiến người Anh bẽ mặt nhưng nếu được chọn, gặp đội bóng xứ băng đảo dẫu sao vẫn dễ chịu hơn Tam sư đối với người Pháp.
Cờ đã đến tay Deschamps cùng các học trò
Nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, Pháp sẽ tiến vào bán kết, nơi Đức đã chờ sẵn. Chưa nói đến vấn đề phong độ, đẳng cấp, đội chủ nhà đang nhỉnh hơn Die Mannschaft ở lực lượng. Nếu cuộc chiến này diễn ra, HLV Joachim Loew sẽ không có được Mats Hummels (treo giò) và nhiều khả năng là cả Sami Khedira và Mario Gomez (chấn thương).
Trong khi đó, sau khi ngồi ngoài trận đấu với Iceland, 2 trụ cột Adil Rami và N’Golo Kante sẽ trở lại trong đội hình xuất phát của Deschamps. Viễn cảnh là hết sức tươi sáng và nhiệm vụ giờ đây thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh của Les Bleus. Đường vào trận chung kết đã rộng mở, Pháp phải nắm lấy thời cơ này để những kỳ tích như tại EURO 1984 và World Cup 1998 (đều tổ chức tại Pháp) lặp lại.