Tôi đi xem Cristiano Ronaldo cháy lần cuối

Giống như EURO 2016, tôi một lần nữa được vào sân để xem trực tiếp siêu sao Cristiano Ronaldo thi đấu. Đây có lẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của lão tướng 39 tuổi này.

Nhóm CĐV Việt Nam sang xem CR7 thi đấu

DỌC ĐƯỜNG TỚI SÂN RED BULL ARENA

Khi đăng ký thành công thẻ tác nghiệp tại EURO 2024, tôi đặt vé vào tác nghiệp tại một số trận đấu có các đội tuyển lớn như Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Italia. Từ lúc đặt vé đến lúc được chấp nhận mất khoảng một tháng, thì UEFA thông báo rằng, tôi sẽ được vào tác nghiệp 2 trận, trong đó có cuộc đối đầu Bồ Đào Nha - CH Séc vào rạng sáng ngày 19/6 (giờ Việt Nam). Trước trận đấu 3 ngày và đã lấy được thẻ của UEFA, tôi check-in vị trí của mình ở khu vực dành cho phóng viên viết và chờ đúng ngày giờ diễn ra trận đấu để lên đường.

Yên tâm có vé, tôi lên tàu di chuyển từ chỗ ở (Berlin) tới Leipzig. Vì là ngày có trận đấu nên các phương tiện công cộng rất đông, tàu hoả, metro, xe bus, tram đều chật kín, đứng chen chúc nhau. Dọc đường, chúng tôi gặp cả CĐV Bồ Đào Nha lẫn Séc. Họ hò hét, hát hò trên đường tới SVĐ Red Bull Arena.

Thời tiết Leipzig hôm nay thật chẳng biết chiều lòng người. Lúc trận đấu chưa bắt đầu thì nắng to và không hề có mây đen, báo hiệu một cơn mưa. Tuy nhiên, đúng như một người bạn ở Đức của tôi nói rằng, người Đức có câu thời tiết Đức và cô gái Đức, cả hai thứ đó đều không tin tưởng được, đều khó chiều như nhau. Khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, trời bỗng dưng mưa to và lạnh. Song, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến dòng người đang ùn ùn kéo về Red Bull Arena để xem CR7 thi đấu.

Bán bia tại chỗ

Trước giờ bóng lăn, giữa trận đấu, trên khán đài sân Red Bull Arena xuất hiện một nhân viên đeo thẻ của UEFA khoác theo một thùng bia trên lưng để bán cho các CĐV. Mỗi một cốc (cốc bằng giấy) có giá 5 euro (tương đương với khoảng 140.000 đồng) và được rất nhiều fan của cả Bồ Đào Nha lẫn CH Séc gọi vào để mua.

 

ĐỘ CUỒNG RONALDO LÀ KHÔNG BIÊN GIỚI

Trước khi vào sân Red Bull Arena, chúng tôi ghé vào một quán ăn người Việt tại Đồng Xuân Centre (trực thuộc hệ thống Đồng Xuân Centre của Berlin). Ở đây, chúng tôi gặp rất nhiều du khách Việt lẫn người nước ngoài. Có một nhóm CĐV mặc toàn bộ trang phục của CR7, thậm chí cả nhân viên nhà hàng cũng mặc áo số 7 để ủng hộ thần tượng và đội bóng họ yêu thích.

“Nói thực tôi cũng không biết Ronaldo đá bóng giỏi thế nào đâu. Nhưng từ mấy hôm nay, khách nào bước vào quán cũng nói về Ronaldo. Họ thần tượng cầu thủ này, thậm chí là tôn sùng luôn. Đây là sự kiện đặc biệt và cũng khiến lượng khách vào đây tăng đáng kể”, chị Nga, chủ nhà hàng Hà Nội tại Đồng Xuân Centre cho biết.
 

Sau đó, chúng tôi di chuyển về phía sân Red Bull Arena. Có rất nhiều CĐV Bồ Đào Nha mặc áo số 7, mang ảnh chân dung rất to của Ronaldo đi theo bên mình. Họ đi đến đâu, ai cũng xin chụp ảnh cùng. Cũng có không ít phóng viên chạy theo họ để phỏng vấn và đề nghị bắt chước lại kiểu ăn mừng bàn thắng mang thương hiệu SIUUU của CR7. “Cảm xúc của tôi lúc này thế nào à? Không thể tuyệt vời hơn. Tôi tin năm nay Bồ Đào Nha sẽ vô địch. Với Cristiano, chúng tôi có thể làm được mọi thứ”, anh Joao lặn lội từ Porto sang cổ vũ đội nhà Bồ Đào Nha chia sẻ.

Trên đường vào sân, chúng tôi gặp không ít CĐV Bồ Đào Nha và trung lập muốn mua vé xem trận đấu. Họ nói rằng kể cả giá vé gấp đôi gấp ba cũng muốn mua, chỉ để được tận mắt xem Ronaldo thi đấu một lần. Có một nhóm du khách và sinh viên Việt Nam cũng tới sân với hy vọng kiếm được tấm vé vào sân xem A Selecao và Ronaldo thi đấu. Theo tìm hiểu, giá vé “chợ đen” của trận này là 750 euro cho khán đài B, C (loại 2), tương đương với gần 21 triệu Việt Nam đồng. 

Vé đắt như vậy (dù chỉ là một trận đấu vòng bảng) nhưng rất nhiều người vẫn khát khao sở hữu để được xem giò, xem cẳng Ronaldo. Khoảng 2h trước khi trận đấu bắt đầu, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống Leipzig. Một người dân Đức nói rằng đã lâu lắm rồi thành phố xinh đẹp này không có mưa. Đây có thể là điềm lành cho Ronaldo cùng các đồng đội. Khi tôi hỏi tại sao lại là may mắn cho A Selecao chứ không phải là CH Séc, anh này trả lời “vì đó là Ronaldo”.

RONALDO KHÔNG KHÁC 8 NĂM TRƯỚC LÀ MẤY

Sau khi đi qua khu vực media, tôi đi bộ khoảng 30 phút nữa thì tới chỗ ngồi dành cho phóng viên viết. Từ đây, tôi có thể quan sát tốt trận đấu, nhưng không được nhìn thấy Ronaldo ở cự ly gần. Và dù trời mưa nặng hạt cũng không làm giảm độ cuồng nhiệt của các CĐV trên sân. Đặc biệt, khoảnh khắc Ronaldo xuất hiện để bắt đầu làm nóng, thì bầu không khí thực sự bùng nổ.

Mỗi lần siêu sao người Bồ Đào Nha chạm bóng, sút bóng lúc khởi động, dù vào trong hay ra ngoài, khán giả trên sân cũng đều hò reo tên anh. “Bạn cũng biết đấy, CR7 của chúng tôi luôn hoàn hảo. Có anh ấy trên sân, chúng tôi sẽ chiến thắng. Ronaldo là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh ấy như một vị thánh sống, truyền lửa cho lớp kế cận”, anh Jose, CĐV Bồ Đào Nha ngồi gần tôi, cho biết phần nào hình ảnh của CR7 trong lòng fan A Selecao.

Tác giả bài viết (chị Minh Hạnh) xem Bồ Đào Nha của Ronaldo khởi động trước giờ thi đấu

Trong suốt cả trận đấu, nhất cử nhất động của Ronaldo đều được các fan của anh và Bồ Đào Nha cổ vũ hết lòng. Khi tôi hỏi anh Jose rằng, liệu CR7 có giã từ ĐTQG sau giải đấu này hay không, anh cho biết: “Với người Bồ Đào Nha, CR7 quyết định thế nào không quan trọng bởi họ đều hết mực ủng hộ anh ấy. Chúng tôi biết nhiều người nghĩ anh ấy đã hết thời, thi đấu tại Saudi Arabia nên hạ thấp giá trị của anh ấy. Tuy nhiên, Ronaldo là 1, là riêng và duy nhất với chúng tôi”, anh Jose nhấn mạnh.

Đây là lần thứ hai tôi có dịp được xem Ronaldo thi đấu, sau EURO 2016 ở trận bán kết giữa Bồ Đào Nha với Xứ Wales tại Lyon (Pháp), với phần thắng nghiêng về CR7 cùng đồng đội. Sau đó, A Selecao lên ngôi vô địch giải đấu đấu diễn ra trên đất Pháp với chiến thắng 1-0 ở hiệp phụ trước Les Bleus. Còn nhớ ở trận chung kết EURO 2016, một con bướm đậu trên mặt Ronaldo lúc hát quốc ca. “Bạn còn nhớ trận đấu đó không? Một chú bướm đậu trên mặt CR7 trong trận chung kết và chúng tôi đã vô địch EURO 2016. Với chúng tôi, Ronaldo luôn đặc biệt, luôn mang đến sự khác biệt, dù trong vai trò gì”, Joanna, một CĐV Bồ Đào Nha chia sẻ với tôi.

Dù bị dẫn bàn trước, mặt sân khá trơn do trời mưa, nhưng cuối cùng Ronaldo cùng các đồng đội đã lội ngược dòng để giành chiến thắng có phần may mắn trước CH Séc, khép lại loạt trận đầu tiên của vòng bảng EURO 2024. Hy vọng CR7 cùng các đồng đội sẽ giữ vững phong độ để chinh phục cúp bạc châu Âu lần thứ hai, giống như 8 năm trước trên mảnh đất hình lục lăng.

Bến tàu tại Leipziq “thất thủ”

Trận Bồ Đào Nha vs CH Séc (2-1) kết thúc từ lúc 23h00 (giờ Đức) nhưng phải mất hơn 30 phút tôi mới thoát ra khỏi sân Red Bull Arena để bắt tàu về nhà. Tuy nhiên, ra đến bến tàu và xe bus, thì cả một biển người đang chờ. Khi len chân lên được tàu rồi, người tôi như trên mây, chân không chạm đất vì quá đông và chật chội. Sau 2 lần đổi tàu, cuối cùng tôi cũng về được chỗ ở cách SVĐ chừng 8km lúc 1h00 sáng.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất