Bóng Đá Plus trên MXH

EURO diễn nghĩa hồi 32: Ghi hai bàn thắng, Griezmann lập đại công - Uốn ba tấc lưỡi, Deschamps hạ nhục địch
TƯ MÃ HÓA • 08:42 ngày 09/07/2016
Lại nói về tình cảnh Quần Anh Hội EURO 2016 khi đó, tâm điểm đao binh nằm ở thành Lyon và thành Marseille. 4 cánh quân Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Pháp, Đức nhất tề động binh khiến mặt đất rung chuyển, khói đen che phủ cả vầng nhật nguyệt.
    Tại chiến trường Mãnh Sư, Thất Cẩm Soái Ca Ronaldo được phen tung hoành đắc ý, trổ hết sở học, lên công về thủ, thỏa sức chém giết coi quân Xứ Wales tựa dê cừu. Một pha không chiến và một đòn sát thủ cận chân đã khuất phục hoàn toàn ngạo khí của binh đoàn Hỏa Long. 

    Song tại chiến địa Marseille, bầu không khí hừng hực của lò lửa chiến tranh mới thực sự khốc liệt. Đội quân bách chiến bách thắng của Thống chế ngoáy mũi Joachim Loew đụng độ thế lực đáng gờm nhất, gom đủ tam lợi “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”, đó là đạo quân áo lam của Tam Thốn Đầu Đinh Deschamps.

    Vừa xung trận, Pháp lập tức ào lên đánh phủ đầu khiến quân Đức bị bất ngờ, hàng ngũ rối loạn, khí thế suy giảm rất nhiều. Sự bối rối khiến cả một đại tướng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến, thân đã kinh qua hàng trăm trận lớn nhỏ như Schweisteiger cũng mắc phải sai lầm chết người, đẩy tướng giữ thành Neuer vào thế đối mặt tiên phong Griezmann.

    Nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn như chim cắt, Griezmann bất ngờ vượt qua muôn trùng quân Đức để áp sát Neuer. Khi chỉ còn cách đối phương 11 mét, y lập tức thi triển công phu Phạt Đền Đại Pháp khiến Neuer sa sẩm mặt mày, toàn thân bủn rủn, mất hết chân khí đành chịu thua.

    Sau đòn thua đau, Thống chế Loew lập tức xua quân ồ ạt xông lên tấn công. Song, Tam Thốn Đầu Đinh Deschamps đã điều chuyển thế trận, biến hậu quân thành tiền quân, đưa đám vai u thịt bắp ra chịu đấm để những sát thủ của y có điều kiện ra đòn kết liễu.

    Và rồi khi con bài tẩy Kimmich của Loew phạm sai lầm, lập tức Griezmann trừng phạt. Chỉ bằng một cú chích mũi đầy hiểm ác vào tử huyệt đối phương, Griezmann đã khiến quân Đức nhận đòn đau thứ hai, sụp đổ hoàn toàn ý chí chiến đấu.

    Ngay sau khi chiến trận kết thúc, Deschamps liền cho thu dọn chiến trường và cấp tốc kéo quân về Paris để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng với quân Bồ Đào Nha. Cuộc thoán đoạt Vinh Quang đã gần thành tựu, bảo vật Cúp Bạc Henry Delaunay đã rất gần rồi, chỉ còn cách một trận chiến nữa mà thôi.

    Tuy nhiên, trong cuộc họp chiến thuật với các tướng soái dưới quyền, Deschamps nhận thấy ai cũng có vẻ e ngại quân Bồ nên lớn tiếng hùng biện:
    - Các ngươi chớ đề cao quân địch mà nhụt ý chí. Bồ Đào Nha vốn là đội quân ô hợp, trông có tiếng mà không có miếng, nhìn hào nhoáng mà không có thực lực.

    Payet liền lên tiếng:
    - Chủ tướng nói thế cũng đúng, nhưng quân Bồ đâu phải dạng tầm thường. Quân hùng tướng mạnh, mưu sỹ lại lắm.

    Deschamps liền nhếch mép cười khinh bỉ:
    - Bọn chúng nào đáng kể gì. Ronaldo nên mở phòng thể hình, Sanches phù hợp với chăn trâu, Nani vốn phường chân gỗ chẻ củi, Quaresma hợp quét nhà đổ rác, Pepe cho đi đánh người đòi nợ, Carvalho nên sai đi canh mồ, Fonte già chơi trống bỏi, còn đám còn lại chỉ đáng xách nước bổ cam.

    Chúng thấy Deschamps kể vanh vách với giọng lưỡi khinh thường bèn lắc đầu lè lưỡi, tỏ vẻ kính phục lắm. Khí thế từ đó lại lên rần rần, chúng không coi quân Bồ Đào Nha và Thất Cẩm Soái Ca Ronaldo vào đâu.

    Đúng thật là:
    Đôi lời phủ dụ, nghìn kẻ phục
    Một tướng công thành, vạn cốt khô

    Cục diện chung kết Quần Anh Hội EURO 2016 thế nào, xin đọc hồi sau sẽ rõ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội