ĐT Hungary: Khoảnh khắc của sự thật

PHẠM AN
09:58 ngày 25-06-2021
Trước khi ĐT Hungary chơi trận đầu tiên của mình ở EURO 2020, tờ báo danh tiếng của Anh The Guardian cho đăng một bài viết với nhan đề: 2 tỷ bảng và nỗi ám ảnh kỳ lạ của Orban liệu có cải thiện được bóng đá Hungary?

2 tỷ bảng cho bóng đá Hungary

Bài báo bắt đầu bằng việc liệt kê những bước tiến của bóng đá Hungary trong hơn một thập kỷ qua: kể từ năm 2010, các câu lạc bộ của Hungary đã 4 lần dự vòng bảng Europa League và một lần dự Champions League. Đội tuyển nước này đã hai lần vượt qua vòng loại EURO và các cầu thủ của họ thậm chí đã lần đầu tiên chơi một trận bán kết Champions League. 

Vào đầu tháng Sáu, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố rằng “cuối cùng thì một ngôi sao người Hungary đã vươn lên trong bóng đá”. Đó là Dominik Szoboszlai, hiện đang chơi cho Leipzig ở Bundesliga và là một trong những ngôi sao trẻ (anh sinh năm 2000) sáng giá bậc nhất châu Âu, mặc dù không thể dự EURO 2020 vì chấn thương.

Đấy hẳn là những bước tiến đáng kể so với hai thập niên trước. Bài báo viết: “Sau khi Bức màn sắt bị kéo sụp vào năm 1989, bóng đá Hungary rơi vào tình trạng ảm đạm. Trên sân, họ chơi một thứ bóng đá buồn tẻ. Trong 20 năm tiếp theo, các đội bóng của Hungary chỉ hai lần lọt vào vòng bảng Champions League và ở cấp độ quốc tế, họ liên tục thất bại. Ngoài sân cỏ, môn thể thao này là một trò đùa. Sân vận động là di tích của một thời đại đã qua, với đám côn đồ chiếm phần lớn trong đám đông và thái độ đưa tin của các phương tiện truyền thông là 50% chế giễu, 50% thờ ơ”.

Kể từ khi Thủ tướng Viktor Orban nắm quyền, mọi chuyện đã thay đổi. Có đến 2 tỷ bảng Anh được chi cho bóng đá, phần lớn trong số đó được đầu tư xây các sân vận động mới. Sân vận động quốc gia Puskas Arena, nơi áp lực suýt nghiền nát đội tuyển Pháp ở EURO lần này, được mở cửa vào năm 2019 với chi phí xây dựng 460 triệu bảng. Điều đáng nói là một loạt các học viện trẻ được thành lập, bao gồm cả ở Felcsut, quê hương của ông Orban.

Nhưng The Guardian không phục với cuộc cải cách này: “Năm 2017, Hungary thua Andorra và Luxembourg, rồi năm 2018 họ lại thua Kazakhstan. Việc giành quyền tham dự các giải châu Âu đã trở nên dễ dàng hơn, bóng đá cấp CLB ở Hungary đã được cải thiện nhưng phần lớn thành công này là do tiền của các tài phiệt và không bền vững. Hai cầu thủ Hungary vào bán kết Champions League năm 2020 là Peter Gulacsi và Willi Orban tại Leipzig, người đầu tiên đã rời Hungary từ trước khi Orban tái đắc cử và người thứ hai lớn lên tại Đức”.

Thủ tướng Viktor Orban (trái) dự khán một trận đấu của ĐT Hungary

Và để kết luận, tờ báo hàng đầu của Anh bày tỏ thái độ cay nghiệt: “Nhận thức của nó (bóng đá Hungary) tạo ra không dựa trên thực tế. Mọi người chỉ thấy những gì họ muốn xem”.

Vì họ xứng đáng

Trước khi trận đấu giữa Đức và Hungary diễn ra, sân Allianz thậm chí dự kiến thắp sáng 7 sắc cầu vồng để ủng hộ cộng đồng LGBT nhằm phản đối một đạo luật do Chính phủ Hungary vừa thông qua. UEFA đã tuýt còi, với lý do chính trị, nhưng khi các cầu thủ Hungary đang hát quốc ca, một CĐV Đức đã chạy vào sân với một lá cờ biểu tượng của cộng đồng LGBT để khiêu khích. Trên khán đài, hàng ngàn CĐV Đức cũng lấp các hàng ghế bằng cờ, mũ, và tóc cầu vồng. 

Không biết các cầu thủ Hungary khi ấy nghĩ gì, nhưng có lẽ không thể tránh khỏi cảm giác đơn độc. Họ đang ở đây để chơi bóng và đại diện cho các giá trị của dân tộc mình, nhưng không phải là tấm bia tập bắn cho sự bất mãn chính trị và khác biệt thế giới quan. Họ phải hứng chịu những giận dữ vượt quá tầm với của thể thao, cứ như thể rằng sự có mặt của Hungary ở đây là một điều gì đó không hợp lý.

Nhưng qua ba trận đấu, chúng ta có thể quên nhận xét của The Guardian đi: bất chấp chính kiến và thế giới của mọi người khác nhau đến thế nào, thì các cầu thủ Hungary chắc chắn xứng đáng được tôn trọng, một nhận thức “dựa trên thực tế”. Họ đã khiến một trong những nền bóng đá mạnh nhất của một trong những quốc gia giàu có nhất châu Âu phải chao đảo, và làm cho bảng đấu “tử thần” đáng xem hơn bao giờ hết. 

Khi kết thúc chiến dịch này, các cầu thủ Hungary bước ra một góc nhỏ nơi đồng bào của họ đứng ở đó, và hát quốc ca. Đôi khi, chúng ta chỉ cần nhìn vào thực tế này, vào đúng khoảnh khắc này, để quên đi các con số và những gì khiến họ bị bôi nhọ. Nền bóng đá này không hề trống rỗng và mang màu sắc trọc phú như nó bị chỉ trích. Và các cầu thủ này không chỉ là những nhà thể thao đơn thuần, mà còn là nguồn cảm hứng của đất nước họ. 

Đấy là khoảnh khắc của sự thật. Dù gian nan, thì nó cũng vẫn xuất hiện, bất chấp những định kiến và vùi dập. 

Chính phủ truyền thông cho bóng đá Hungary

Trong 11 năm nắm quyền của Thủ tướng Viktor Orban, sở hữu của chính phủ trong lĩnh vực truyền thông ở Hungary đã tăng từ 34% lên 55%. Ông Laszlo Szabo, giám đốc điều hành của Mediaworks, tập đoàn sở hữu Nemzeti Sport (nhật báo thể thao hàng đầu và là tờ báo lớn thứ ba ở Hungary), là thành viên trong Nội các Hungary cho đến tháng Tư năm ngoái. Tổng biên tập của Nemzeti Sport, ông Gyorgy Szollosi, là một người bạn của ông Orban. Truyền thông cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng vì vậy ngày càng được coi trọng ở Hungary.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x
http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js