Bóng Đá Plus trên MXH

Fabregas cậy sức trai trẻ cướp vợ tỷ phú
Lan Hạ • 14:46 ngày 30/05/2024
Trong một lần tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng Nhật Bản vào năm 2011, Cesc Fabregas và Daniella Semaan đã trúng tiếng sét ái tình. Trước sức vóc khó cưỡng của trai trẻ, bà mẹ hai con đã lén lút qua lại với "phi công trẻ" kém mình tận 12 tuổi và sau đó bỏ luôn cả ông chồng tỷ phú.

    Nhắc tới Cesc Fabregas, không thể quên hình ảnh cựu tiền vệ người Tây Ban Nha sở hữu lối chơi đậm chất kỹ thuật từng tung hoành trong màu áo Arsenal, Barcelona, Chelsea, Monaco… Cũng chính Fabregas đã gây ồn ào qua mối tình cọc cạch với người đẹp Daniella Semaan. Hầu như chẳng mấy ai tin vào sự bền chặt giữa chàng “phi công” 24 tuổi hồi ấy và “máy bay bà già” hơn tận 12 tuổi, sau một lần tình cờ gặp nhau hồi năm 2011. Chưa kể Daniella vào thời điểm đó đã là gái 1 chồng, 2 con.

    Còn với tỷ phú kiêm ông trùm bất động sản Elie Taktouk, ông chồng giàu sụ này hẳn không bao giờ nghĩ tới ngày mình bị cắm sừng một cách đau đớn như vậy. Mọi sự bắt đầu từ màn chạm mặt lần đầu của cả hai tại nhà hàng Nhật Bản Nozomi ở khu Knightsbridge siêu giàu của London.

    Daniella về sau đã tiết lộ về tình huống đó, khi cô đến gần bàn của Fabregas để xin chữ ký cho cậu con trai Joseph rất cuồng bóng đá. “Chào cậu, con trai tôi nói cậu là một cầu thủ nổi tiếng. Cậu có thể ký tặng nó được chứ?”, Daniella hỏi đội trưởng Arsenal. Tuy nhiên, Fabregas không chỉ tặng Daniella một tấm hình có chữ ký của anh, mà còn gửi luôn cả một mẩu giấy ghi kèm số điện thoại cá nhân. 

    Fabregas và Daniella dính tiếng sét ái tình

    Với cái cớ giúp con trai gặp mặt thần tượng, Daniella và Fabregas bắt đầu lao vào cuộc tình ngang trái. Cậu nhóc 8 tuổi Joseph của Semaan vô tình trở thành tòng phạm với mẹ với niềm vui thích được thường xuyên gặp đội trưởng Arsenal. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng, Daniella đã phát tín hiệu bằng việc lắc hông khi đến bàn của Fabregas, mang theo một mảnh giấy viết tay có số điện thoại của mình, sau đó để mảnh giấy trên bàn của thủ quân Arsenal và bỏ đi mà không nói lời nào.

    Bất chấp việc có nhiều thông tin trái chiều về màn làm quen giữa hai người, nhưng có một thực tế mà bất kỳ ai đều thấy rõ, đó là Daniella một mực bỏ qua tất cả để lao vào chàng phi công trẻ Fabregas. Cũng cần thấy, dù hơn Fabregas tận 12 tuổi và đã có 2 mặt con nhưng bóng hồng người gốc Lebanon vẫn có sức quyến rũ khó cưỡng của một phụ nữ Trung Đông. Chính vẻ đẹp đó đã hớp hồn Fabregas dù xung quanh anh luôn có vô vàn những cô gái trẻ đẹp khác sẵn sàng “xin chết”.

    Ngoài áp lực đưa lại từ dư luận, thử thách đáng kể nữa là từ chồng cũ Taktouk của Daniella sau khi thông tin về cuộc tình giữa Daniella và Fabregas loang ra trên các mặt báo. Taktouk làm ầm ĩ khi tố Daniella là kẻ lăng loàn, tố Fabregas là kẻ cướp vợ người khác. Bởi theo Taktouk, Daniella đã ngoại tình với Fabregas khi cô vẫn còn ràng buộc vợ chồng với ông. Taktouk có lý do để giận dữ. Theo luật Hồi giáo, ông có thể cưới đến 4 người vợ. Thay vì tận dụng luật để thỏa mãn bản tính phái mạnh, Taktouk nguyện chung thủy với cô vợ bốc lửa Semaan. Nhưng rồi ông lại bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, trong khi cả hai còn đang dự tính sinh thêm một đứa con nữa.

    “Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ mình cho đến ngày mở trang báo ra và biết tin mình bị đâm lén”, ông Elie Taktouk giãi bày. “Truyền thông nói Fabregas đi nghỉ mát cùng một phụ nữ tóc đen lạ mặt. Tôi tò mò mở ra xem thì tá hỏa khi thấy người trong ảnh đúng là vợ mình. Nghe nói họ còn quấn quýt hôn nhau ngay trước mặt con trai tôi nữa. Tôi quá sốc trước chuyện ấy. Phải vài tháng sau mới bình tĩnh lại được”.

    Hận vì bị Fabregas và Daniella “cắm sừng”, Taktouk rất cứng rắn trong khi làm thủ tục ly dị, chấm dứt 13 năm hôn nhân với Daniella. Taktouk còn kiện Daniella và Fabregas dùng thủ đoạn ngăn cản các khách hàng khác, nhằm mua lại căn hộ ở London của Taktouk và Daniella với giá rẻ hơn giá thị trường. Căn hộ này thuộc diện cần thanh lý theo điều khoản chia tài sản giữa Taktouk và Daniella. May cho Fabregas và Daniella là sau đó tòa xử họ thắng kiện. Fabregas được cả nhà lẫn vợ từ tay tình địch.

    Fabregas làm đám cưới với Daniella vào năm 2018

    Sau 7 năm đi lại, Fabregas và Daniella rốt cuộc đã tổ chức hôn lễ trong năm 2018, trước thời điểm diễn ra trận chung kết FA Cup giữa MU và Chelsea. Cả tân lang Fabregas lẫn tân nương Daniella Semaan đều công khai thông tin về ngày vui trăm năm trên mạng Instagram. Fabregas viết: “Vừa mới cưới người phụ nữ trong mơ của tôi”. Còn Daniella chia sẻ: “Vừa kết hôn cùng anh chàng đẹp trai mà tôi ngưỡng mộ”. 

    Đám cưới đậm tông màu trắng này được tổ chức tại khách sạn Cliveden House thuộc vùng Berkshire, gần London. Khách sạn này cũng chính là nơi Meghan Markle lưu trú trước thềm lễ cưới hoàng gia với hoàng tử Anh, Harry. Cô dâu Daniella diện váy cưới thướt tha của thương hiệu váy cưới Rosa Clara nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Chú rể Fabregas mặc bộ Tuxedo của nhà may đồ nam lừng danh Signature Bespoke ở Liverpool. Do “cưới tranh thủ” và Chelsea còn bận tập trung cho chung kết FA Cup gặp MU khi đó, nên Fabregas không mời đồng đội nào tới uống rượu mừng. Thay vào đó, tới chung vui với đôi tân lang tân nương chỉ thấy người thân và bạn bè thân của họ. Phù dâu cho Daniella chính là cô con gái lớn Maria của cô.

    Tổ ấm của Fabregas có tới 7 người
    Trước khi quen và yêu Fabregas, Daniella và chồng cũ Elie Taktouk có với nhau hai con, Maria và Joseph. Với Fabregas, Daniella cũng đã kịp sinh hạ 3 thiên thần nhỏ nữa gồm hai bé gái, Lia và Capri, một bé trai Leonardo. Tổ ấm của Fabregas và Daniella có tới 7 thành viên.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội