Đằng sau thành công của Mạc Hồng Quân là người mẹ siêu nhân

Trên hành trình tác nghiệp tại EURO 2024, một cuộc hẹn bất ngờ đã đưa chúng tôi tới thăm nhà của Mạc Hồng Quân tại Séc. Chúng tôi đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác về gia đình cựu tuyển thủ của ĐT Việt Nam, đặc biệt là người mẹ siêu nhân của anh, bà Phùng Thị An.

Nếu có một người mẹ nào yêu con, hiểu con, thông thuộc hành trình của con từ lúc mới chập chững vào nghề cho đến hiện tại, bà An là số 2 thì không ai dám nhận số 1. Ngay từ lúc mới tiếp xúc, bà An đã mang cho chúng tôi cảm giác giống với Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, mẹ của siêu sao Cristiano Ronaldo vậy. Bà An đón và đưa chúng tôi đi ăn phở ở nhà hàng Kinh Đô, một trong những địa điểm ăn uống nổi tiếng và ngon ở chợ Sapa tại Praha.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện về Mạc Hồng Quân. Bà An nhớ từng mốc thời gian, từng nhân vật, từng buổi tập, từng trận đấu mà con trai đã trải qua, gặp gỡ và trở thành một hành trình không thể nào quên như chính cuộc đời của bà vậy. So với tuổi xấp xỉ 60, thì bà An trẻ hơn rất nhiều. Vóc dáng gọn gàng, khỏe khoắn, nhanh nhẹn và lúc nào cũng tươi cười, đon đả cùng một trí nhớ tuyệt vời, bà An như một “quyển bách khoa toàn thư” về con trai.

Mẹ Mạc Hồng Quân yêu con vô cùng

Bà An kể cho chúng tôi nghe rằng, Mạc Hồng Quân từ khi còn rất nhỏ đã là một cậu bé hiếu thảo, rất biết nghe lời người lớn trong nhà. Vợ chồng ông Trường (bố của Quân) bà An sang Tiệp Khắc (CH Séc bây giờ) làm ăn khi chị em Trang và Quân còn rất nhỏ. Hai chị em ở Hải Dương sống cùng ông bà nội. Đến năm 2000, tức là khi Quân 8 tuổi, bố mẹ mới đón cả hai chị em sang chơi.

Lúc đầu, chị em Quân sang chỉ dự định chơi với bố mẹ một thời gian rồi sau đó trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, chị gái của Trang lại muốn ở lại. Vì chị gái muốn ở lại nên Quân cũng ở lại cùng chị gái. Tuy nhiên, bà An cho biết, cả hai chị em cùng đồng ý với bố mẹ rằng, ở lại một năm mà thích nghi được thì tiếp tục, còn không thì trở về Việt Nam.

“Quân mê bóng đá từ bé xíu. Vài tuổi đã theo các anh lớn đi đá bóng. Tuy nhiên, các anh chỉ cho bắt gôn. Và vô hình trung cũng khiến Quân thích làm thủ môn. Lúc sang bên này, Quân đã 8 tuổi. Hai vợ chồng thuê một cô giáo dạy tiếng Tiệp cho cả hai chị em. Ban đầu, chỉ định sang chơi rồi về. Tuy nhiên, Trang thì muốn ở lại, nên Quân cũng chiều lòng chị gái, đồng ý với bố mẹ rằng nếu ở lại 1 năm, mọi chuyện mà ổn thì không về Việt Nam nữa. Khi ấy, gia đình thuê cho hai chị em một cô giáo dạy tiếng Tiệp và cũng rất may cả hai đều thích nghi nhanh, không gặp bất cứ khó khăn nào. Lúc đầu nghe Quân nói sẽ đi bắt gôn, mình thấy lo lắng vì sợ bị sút nhiều vào sẽ chấn thương, nhất là vùng mặt và đầu, nên khuyên con chơi ở vị trí khác. Lúc ấy mình cũng chưa hiểu lắm về các vị trí trên sân”, bà An chia sẻ.

Bà An đi nghỉ cùng gia đình con trai tại Tây Ban Nha cách đây vài năm

Và cũng giống như khi chiều lòng chị gái muốn ở lại CH Séc, Quân cũng nghe lời mẹ, thử thi đấu ở một vị trí khác, không phải là thủ môn. Ban đầu, Quân đá cho một CLB địa phương ở Ostrov, trước khi chuyển sang Tachov rồi Sparta Praha B. Bà An chia sẻ rằng, chính nhờ sở thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, mà Quân thích nghi ngay với môi trường tại đây. Khác với các cầu thủ nhí khác, ngay từ buổi tập đầu tiên, Quân đã được giữ lại luôn.

“Vì cả hai vợ chồng bán hàng ở gần biên giới, tiếng Tiệp của tôi cũng không được thông thạo, nên nhờ một cô bạn liên hệ với đội bóng ở Ostrov. Một hôm cô bạn ấy gọi đến và nói rằng CLB nói Quân không cần phải tập, mà có thể thi đấu luôn được. Thế nên Quân thi đấu ngay từ khi mới 8 tuổi, lúc vừa sang Tiệp. Đá hay và được đôn lên đá tiền đạo, chứ không phải thủ môn như cu cậu vẫn mong muốn. Tuy nhiên, khi sang Tachov một năm sau, Quân chuyển sang đá tiền vệ, thậm chí là trung vệ và được gọi vào tuyển tỉnh Plzen”, bà An cho biết thêm.

Đây cũng là những tháng ngày bận bịu nhưng vô cùng hạnh phúc và đáng nhớ của bà An cùng gia đình. Ngoài công việc kinh doanh, bán hàng ở gần biên giới, bà An cùng chồng lại lặn lội đưa con trai thi đấu, tập luyện. Bà thích David Beckham, thời gian ấy đang nổi như cồn nên muốn con trai thi đấu ở vị trí tiền vệ và Quân cũng chiều lòng mẹ, chứng tỏ được sự đa năng của mình. Mọi cột mốc về thời gian, CLB hay những giải đấu mà Quân tham gia đều được bà An ghi nhớ rõ, ngay cả tiếng Tiệp không được thành thạo cho lắm. Theo bà An, ngay từ lúc mới 15 tuổi, Quân đã đá giải U15 toàn quốc và đội U15 Plzen của Quân giành ngôi Á quân.

Bố mẹ, chị gái và gia đình Mạc Hồng Quân

“Đáng lẽ ra đội Plzen có thể vô địch đấy. Khi ấy Quân đá 15/16 trận và đội đang dẫn đầu. Đến trận cuối cùng, Quân xin thôi không đá vì mệt. Sau đó, HLV của đội cũng nói rằng nếu Quân thi đấu thì chưa chắc đội nhà đã thua và có thể vô địch rồi. Sau đó, báo đài của Tiệp liên tục đăng tin tức về Quân và LĐBĐ Tiệp Khắc đã chủ động gọi cho gia đình và CLB (lúc này đã sang Sparta Praha) xin nhập quốc tịch. Nhưng Quân lại chưa đủ 18 tuổi nên vẫn phải chờ. 15 tuổi Quân đã có hợp đồng với CLB giàu truyền thống nhất của Tiệp và có lương kha khá. Đúng 18 tuổi, Sparta gọi lên và giúp Quân bổ sung giấy tờ để trở thành cầu thủ mang hai quốc tịch”, bà An cho biết.

Ngoài đá bóng giỏi, Quân học cũng rất giỏi, nhất là môn Toán. Giáo viên ở trường đôi khi còn nhờ cậu lên giảng Toán cho các bạn trên lớp. “Thực sự tôi rất vui và hạnh phúc. Công việc dù có bận rộn, cực nhọc mấy, nhưng chỉ cần thấy con vui, học hành tiến bộ, thi đấu giỏi giang và không bị chấn thương là mình vui lắm rồi”, bà An chia sẻ.

Đằng sau mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt hạnh phúc của Quân chính là hành trình đồng hành cùng con trên mỗi cung đường của gia đình, đặc biệt là người mẹ tần tảo, chịu thương chịu khó, yêu con, hy sinh mọi thứ vì con của bà An.

Mẹ Mạc Hồng Quân ăn chay trường

Khi chúng tôi đến Praha lại vào đúng ngày rằm tháng Năm, nên bà An ăn chay trường. Bà nhờ chủ quán giới thiệu cho chúng tôi một số món ăn ngon tại nhà hàng và sau đó gọi cho mình một món cơm rang chay. “Mình ăn chay trường nên cũng không để ý nhiều đến các món ăn tại đây. Tuy nhiên, nếu không vào ngày rằm, thì gia đình sẽ mời mọi người đến dùng bữa tối tại nhà rồi”, bà An tiết lộ.

Các cháu trai rất hâm mộ Quân

Trang, chị gái Quân có ba người con, trong đó có hai con trai đều mê bóng đá, rất hâm mộ Quân và xem anh như thần tượng. Khi chúng tôi đến thăm nhà Quân ở Praha, thì cả hai cậu bé đều ở nhà chơi với chị gái, trong lúc bố mẹ đi làm. “Cháu thích đá bóng, thích cậu Quân và sau này mong sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp giống cậu cháu”, cháu trai của Mạc Hồng Quân cho chúng tôi biết.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất