Ở trận đấu nói trên giữa Italia và Anh, đội chủ nhà là những người khởi đầu tốt hơn khi mở được tỷ số do công của hậu vệ trái Luke Shaw ngay từ phút thứ 2. Đến phút 67, Bonucci đã trở thành người hùng của Italia với pha đá bồi cận thành mang về bàn gỡ hòa quý giá cho đội bóng áo thiên thanh.
Nhờ có anh, Italia mới kéo được Anh vào loạt đá luân lưu mà ở đó Tam sư để thua với tỷ số 2-3 vì có đến 3 cầu thủ đá hỏng. Đáng chú ý, khi người Anh còn chưa nuốt trôi thất bại, Bonucci còn xát thêm muối vào nỗi đau của họ bằng cách chạy ra chỗ máy quay và hét lớn: "Mang mỳ ống ra đây! Chúng tôi cần thêm mỳ ống".
Không những thế, Bonucci còn nhắn thêm rằng: "Bóng đá trở về Rome". Đây rõ ràng là lời "đá đểu" câu nói "Bóng đá trở về nhà (home)" vốn được người Anh và giới truyền thông xứ sở sương mù nhắc đi nhắc lại trong suốt những ngày qua.
Trong cuộc họp báo sau trận, hậu vệ 34 tuổi thuộc biên chế CLB Juventus cho biết: "Ghi bàn thắng lịch sử trong trận chung kết diễn ra tại Wembley quả đúng là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Công lớn ở đây thuộc về HLV và toàn đội chứ không phải cá nhân tôi".
"Cảm giác lúc này thật tuyệt vời và chúng tôi đang cố gắng tận hưởng nó. Chứng kiến 65.000 rời đi trước khi chiếc cúp vô địch được trao là điều gì đó đáng để tận hưởng. Bây giờ, chiếc cúp sẽ trở về Rome chứ không ở lại London như những gì người ta vẫn nói. Chia buồn với ĐT Anh, nhưng Italia lại một lần nữa sắm vai người dạy học".
"Chúng tôi đã nói với nhau trong lúc khởi động rằng, những gì đang diễn ra trên khán đài hoàn toàn chỉ là tiếng ồn xung quanh. Italia đã có 34 trận bất bại. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là chính xác những gì chúng tôi đã làm trên hành trình đi đến trận chung kết, không hơn, không kém”.