Đức vs Tây Ban Nha: 14 nhân chứng của 'set tennis' ở Seville

Minh Lâm
18:15 ngày 04/07/2024
Đức vs Tây Ban Nha chuẩn bị chạm trán nhau trong trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng tứ kết của EURO 2024. Và nhiều người hẳn vẫn còn nhớ là mới gần 4 năm trước, Die Mannschaft từng bị La Roja vùi dập tới 0-6 trong “set tennis” ở Seville...

VIDEO: Thánh Vịt dự đoán kết quả Tây Ban Nha vs Đức

Trận thua Tây Ban Nha 0-6 ở Seville năm 2020 là vết nhơ trong lịch sử ĐT Đức.

Ngày 17/11/2020 đã trở thành một phần lịch sử của ĐT Tây Ban Nha, và là một vết nhơ khó quên với ĐT Đức. Ngày hôm đó, La Roja tiếp Mannschaft tại sân Cartuja, trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League 2020/21. Trận đấu phải diễn ra trước các khán đài không khán giả do Covid-19 và vì thế, hàng chục nghìn người đã không được tận mắt chứng kiến một sự kiện lịch sử.

Tại Seville, ĐT Đức đã vỡ vụn như một món đồ chơi trước đội bóng của HLV Luis Enrique. Alvaro Morata, Mikel Oyarzabal, Rodri và Ferran Torres (hat-trick) đã lần lượt lập công, để tiễn Mannschaft ra về cùng thảm bại 0-6. Đây chính là thất bại đậm nhất lịch sử của người Đức trong một trận đấu chính thức, đậm thứ hai sau trận thua Anh 0-9 ở trận giao hữu năm... 1909.

Bộ tứ kể trên đang có mặt tại EURO 2024 và ngoài 4 cái tên này, Tây Ban Nha còn mang theo thêm 3 nhân chứng khác của “màn thảm sát” tại Seville là Unai Simon, Fabian Ruiz và Dani Olmo. Trong thành phần ĐT Đức hiện tại cũng có đúng 7 cầu thủ từng góp mặt trong trận đấu kinh hoàng này. Đó là Toni Kroos, Ilkay Gundogan, Leroy Sane, Jonathan Tah, Robin Koch, Benjamin Henrichs và đặc biệt là thủ thành Manuel Neuer, người đã phải nhận nửa tá bàn thua.

Thủ thành Neuer chính là một trong những nhân chứng của thất bại kinh hoàng này.

Chính vì thất bại đó mới diễn ra cách đây chưa đầy 4 năm, nhiều người đã nghĩ đến một màn phục thù trong trận Đức vs Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2024. Nhưng đáng ngạc nhiên là cả kẻ thắng lẫn người thua lại đều không muốn nhắc đến nó. Trả lời báo chí, trong khi Sane cho rằng trận thua này “đã trôi vào dĩ vãng”, thì Oyarzabal cũng khẳng định nhắc lại chiến thắng 6-0 ấy sẽ “không tốt cho đội bóng”.

Tất nhiên, tâm thái của họ khi nói về trận đấu này là không giống nhau, nhưng quả thực cả hai đội đều đã khác. Đức đã không còn là đội bóng dễ bị tổn thương như 4 năm trước ở Seville dưới thời Joachim Low, mà đang phục sinh cùng HLV Julian Nagelsmann. Còn so với đội bóng của Luis Enrique, Tây Ban Nha hiện giờ của Luis de la Fuente thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều.

Sane thừa nhận Đức bị hủy diệt
Leroy Sane chính là 1 trong 7 tuyển thủ Đức còn sót lại từ trận thua Tây Ban Nha 0-6 năm 2020. Nói về thất bại này, cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich thừa nhận: “Đúng là họ đã đánh bại chúng tôi, hay nói đúng hơn là hủy diệt chúng tôi”. Tuy nhiên, Sane cho rằng chuyện đó đã trôi qua “như nước chảy dưới chân cầu” và hiện tại sẽ khác.

Tứ kết EURO 2024: 4 siêu đại chiến

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất