"Tôi nghĩ thể thao có thể tồn tại được là nhờ tình yêu và sự cổ vũ của người hâm mộ. Thể thao điện tử cũng không ngoại lệ. Thi đấu chuyên nghiệp trong một thời gian dài, tôi nhận ra rằng tình yêu và sự cổ vũ của người hâm mộ có ý nghĩa lớn như thế nào. Tôi có thể đi đến bây giờ đều là nhờ có người hâm mộ, họ chính là động lực để tôi tiếp tục ước mơ và sự nghiệp của mình", Faker chia sẻ.
"Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành chiến thắng ở các giải đấu lớn trong năm nay. Nhưng xét theo khía cạnh tích cực, kết quả mà chúng tôi đạt được đã tốt hơn so với năm ngoái. Mặc dù chúng tôi đã thất bại một cách đầy tiếc nuối ở kỳ CKTG 2022 vừa qua, nhưng đó sẽ là bước đệm để chúng tôi tiến lên".
Faker nhấn mạnh: "Mặc dù không đạt được mục tiêu là giành chức vô địch CKTG 2022, nhưng tôi nghĩ mình đã học hỏi và đạt được rất nhiều điều trong hành trình vừa qua. Nếu duy trì được tâm thế như lúc này, tôi nghĩ năm tới mình có thể đạt được kết quả tốt. Tôi sẽ cố gắng mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho người hâm mộ trong năm mới".
"Đại hội Thể thao châu Á là sân khấu mà bất kỳ vận động viên thể thao nào cũng mơ ước. Sẽ là một vinh dự rất lớn nếu đủ điều kiện tham gia giải đấu, nhưng ưu tiên hàng đầu là phải chuẩn bị phong độ để có thể đem lại những màn trình diễn tốt nhất. Nếu có thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tôi sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình".
Hôm 28/11/2022, Faker đã đặt bút ký hợp đồng mới với T1 có thời hạn đến hết năm 2025. Ngay sau đó, T1 đã gọi thành công 13,5 tỷ won (tương đương 10 triệu USD) để "cấp vốn hoạt động cho tổ chức". Trong đợt tăng vốn lần này, 6477 cổ phiếu mới đã được T1 phát hành.