Bóng Đá Plus trên MXH

Bước đại nhảy vọt của Raul Asencio
13 phút trước
Trong 125 ngày, chàng trai trẻ Raul Asencio đã nhảy từ đội trẻ của Real Madrid lên thẳng ĐT Tây Ban Nha. Đó là một bước nhảy vọt ngoạn mục, chỉ sau 19 lần ra sân, với cầu thủ sinh ngày 13/2/2003 này.

    Asencio đã có bước nhảy vọt ấn tượng chỉ trong 125 ngày

    Vào ngày 8/11/2024, Asencio được đôn lên giúp đội một. Kể từ đó, trung vệ của đội Castilla đã dần khẳng định được vị trí của mình trong đội một cho đến khi chiếm được vị trí của đàn anh David Alaba. Điều này cho thấy Asencio không phải may mắn khi được gọi vào ĐTQG, mà hoàn toàn nhờ vào tài năng bản thân.

    Asencio là một trong những trường hợp phi thường nhất trong bóng đá. Anh chưa bao giờ chơi một phút nào với các đội trẻ Tây Ban Nha và rồi đột nhiên xuất hiện trong danh sách của HLV Luis de la Fuente. Anh sẽ có mặt trong trận đấu với ĐT Hà Lan để giành một suất vào bán kết UEFA Nations League. 

    Bóng đá là niềm đam mê của Asencio từ khi còn nhỏ, và nó đưa anh đến học viện của Las Palmas, nơi anh đã thu hút sự chú ý của Real Madrid. Vào tuổi 14, anh đã xuất hiện tại Valdebebas. Ngay khi được lên đội một, vào ngày 8/11/2024, Asencio đã có một màn trình diễn ấn tượng. 

    Real Madrid khi đó đang tối mặt sau thảm họa trước Milan. Aurelien Tchouameni bị bong gân và Alaba vẫn đang trong quá trình hồi phục; vì vậy Asencio được gọi tên. Cùng buổi chiều ngày đầu tiên anh được triệu tập, Eder Militao lại bị đứt dây chằng chéo còn lại. Vì vậy, Asencio phải vào sân ở phút thứ 30 trong trận gặp Osasuna, khi tỷ số đang là 0-0, để đá cặp với Antonio Rudiger. 

    Asencio đã có số phút thi đấu cao thứ 12 ở Real, với 1.952 phút, ngang bằng Fran García, Brahim, Camavinga và Modric

    Kịch bản này hẳn sẽ rất đáng sợ đối với bất kỳ ai. Nhưng 12 phút sau khi vào sân, anh đã có đường chuyền bóng dài 45 mét cho Jude Bellingham, để cầu thủ này nâng tỷ số lên 2-0. Một đường chuyền dài, đúng phong cách của Toni Kroos, như một tấm danh thiếp đưa Asencio ra thế giới. 

    Anh đã đá chính 4 trận tiếp theo, trước khi mất vị trí bởi vì Ancelotti thích bộ đôi Tchouameni - Rudiger hơn. Vì vậy, Asencio phải ngồi dự bị đến trận Siêu Cúp Tây Ban Nha. Nhưng sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Asencio đã chơi trọn vẹn 120 phút khi gặp Celta Vigo và trở thành cầu thủ chính thức.

    Trong số 16 trận đấu tiếp theo, anh đã đá chính 14 trận, trong đó có nhiều trận quan trọng. Mặc dù không ra mắt cho đến tháng 11, Asencio đã trở thành cầu thủ thi đấu nhiều thứ 12 ở Real Madrid với 1.952 phút, ngang bằng Fran García, Brahim Diaz, Eduardo Camavinga và Luka Modric. Do đó, việc được lên tuyển là một cột mốc đáng nhớ với Asencio. 

    Như HLC Ancelotti đã nhận xét: “Cậu ấy xứng đáng được triệu tập vì tài năng và sự nghiêm túc đã thể hiện. Kể từ khi lên đội một, Asencio đã làm rất tốt và xứng đáng với điều này. Có những cầu thủ có bước tiến thần kỳ nhờ tài năng và tinh thần cầu tiến. Họ xứng đáng được trao cơ hội như Asencio”.

    KỲ LÂM • 13 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay