Bóng Đá Plus trên MXH

Thái Lan vỡ mộng phục thù Việt Nam, Ấn Độ
Thiên Minh • 07:54 ngày 09/06/2019
Chẳng những không thể phục thủ được Việt Nam, Ấn Độ mà Thái Lan còn thua đau trước hai đội bóng mà mình từng phải chịu cảnh làm bại tướng.
    Ở giải King’s Cup 2019, Thái Lan mời hai đọi bóng là Việt Nam và Ấn Độ sang tham dự giải. Ấn Độ từng khiến Thái Lan thua mất mặt 1-4 ở ngày ra quân Asian Cup 2019 hồi đầu năm nay. Trận thua đó đã khiến cho Thái Lan quyết định sa thải ngay HLV Milovan Rajevac. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đang liên tục vượt mặt Thái Lan ở 2 năm trở lại đây, đăc biệt là ngôi vô địch AFF Cup 2018. Ngoài ra, đội U23 Việt Nam cũng vừa thắng 4-0 U23 Thái Lan. Đó cũng là trận thua đậm nhất lịch sử mà người Thái phải chịu trước Việt Nam. 

    Trước khi King’s Cup bắt đầu, trang Changseuk - facebook chính thức của các đội tuyển Thái Lan đã đăng tải những hình ảnh của tuyển thủ Thái Lan với 3 từ cổ động: Tái đấu - Trả thù - Trở lại. Nhưng đáng tiếc thay sau 2 trận đấu trực tiếp với Việt Nam rồi Ấn Độ, Thái Lan chẳng những chẳng thể trả thù mà còn thua trắng hai đội kể trên với cùng tỷ số 0-1.

    Thái Lan thua trắng trước Việt Nam và Ấn Độ - Ảnh: Changseuk 

    Thái Lan đã kết thúc King's Cup lần thứ 47 với vị trí về bét. Thậm chí, "Voi chiến" không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Dù từng có 2 lần về chót tại giải đấu truyền thống này vào năm 1978 và 1994 nhưng chưa bao giờ “Bầy voi chiến” lại không thể ghi nổi một bàn thắng nào như ở giải đấu lần này. 

    Chứng kiến Thái Lan chơi một cách tệ hại, người hâm mộ xứ chùa vàng tỏ ra vô cùng bức xúc. “Lại bước vào thời kỳ đen tối”, “Mời Việt Nam để chứng minh số một khu vực, thua 0-1. Mời Ấn Độ để báo thù, thua 0-1. Không nhút nhát nhưng thật sự xấu hổ”, “Liên đoàn cần tìm huấn luyện viên mới. 

    Cộng đồng mạng Thái Lan phẫn nộ - Ảnh: Siam Sports 

    Khi nào chúng ta có được huấn luyện viên phong cách Nhật Bản, Hàn Quốc, tôi không muốn thử nghiệm. Trước khi đội bóng đi xuống, nếu không thay đổi được, hãy rời khỏi đây”,… đó là một loạt những bình luận mà người hâm mộ Thái Lan đưa ra sau khi chứng kiến Thái Lan chơi bạc nhược ở King’s Cup. 

    Theo trang Siam Sports, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan là Somyot Poompanmoung đã từ chối phỏng vấn sau khi Thái Lan thua trắng 2 trận trước Việt Nam, Ấn Độ. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội