Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn từ thất bại của U19 Việt Nam: Tái ông mất ngựa
Khắc Sơn • 10:11 ngày 25/10/2018
U19 Việt Nam đã sớm bị loại dù còn một trận chưa đấu. Đó cũng là bức tranh chung của bóng đá ĐNÁ khi các đội bóng trong khu vực tỏ ra hụt hơi ở đường đua lớn. Nhưng với bóng đá Việt Nam, cú phanh gấp ấy không hẳn là vô nghĩa.
    Rất nhiều người đã buồn, thậm chí dành lời chỉ trích nhắm vào U19 Việt Nam cũng như cá nhân HLV Hoàng Anh Tuấn. Là bởi bóng đá trẻ nước nhà không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích. Nhưng với những người tỉnh táo thì thất bại của U19 Việt Nam không có gì là bất ngờ. Cả nền bóng đá Việt Nam vẫn ở giai đoạn hội nhập với đấu trường lớn, chứ chưa thực sự là một ông lớn. Thành công tại VCK U19 châu Á hai năm trước đây nên được coi là giấc mơ có thật, chứ không thể là sự định vị cho một giá trị mới và đẳng cấp mới của U19 Việt Nam.

    Đẳng cấp của một nền bóng đá không thể sớm thay đổi sau một vài giải đấu. Có chăng, những thành công ấy khiến chúng ta tự tin hơn khi bước ra sân chơi lớn còn về thực chất, vẫn còn một khoảng cách lớn về trình độ. Tự tin trong cách nhập cuộc không đồng nghĩa với việc thay đổi đẳng cấp của một đội tuyển, một nền bóng đá. Còn rất nhiều việc phải làm để chúng ta thay đổi vị thế của mình.


    Từ câu chuyện của U19 Việt Nam, cùng nghĩ đến hành trình của ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup. Bóng đá Việt Nam từng gây địa chấn ở châu lục, nhưng điều đó không đảm bảo để có thể thống trị đấu trường khu vực. AFF Suzuki Cup với những góc cạnh và màu sắc vô cùng khác với sân chơi châu lục (đặc biệt là các giải trẻ). Ở đó, có các đối thủ rất gần và hiểu chúng ta. Và ở đó, ĐT Việt Nam không thể đóng vai ẩn số, mà phải thể hiện bản lĩnh của một đại gia.

    Vậy nên, thất bại của U19 Việt Nam có thể mang đến những hồi chuông cảnh báo với nền bóng đá và cả giới mộ điệu. Các cầu thủ chúng ta có năng lực và khát vọng, nhưng bóng đá không phải là những phép cộng số học. Thất bại của một đội bóng có thể mang đến bài học cho cả nền bóng đá.

    Rằng, trong bóng đá không có tính chất bắc cầu, một đội bóng muốn thành công phải dựa vào năng lực, khát vọng trong thực tế, chứ không được phép cầu viện đến sự thăng hoa trong quá khứ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội