Bóng Đá Plus trên MXH

Lục Xuân Hưng: ‘Con mệt và đau lắm bố ơi!’
Đức Nguyễn • 18:30 ngày 25/12/2018
Đúng vào đêm Giáng sinh, Lục Xuân Hưng khiến những người thân và đồng đội của anh phải rơi nước mắt vì dòng trạng thái: “Con đau và mệt lắm bố ơi! Nhưng vì gia đình và vì mẹ, con không từ bỏ”.
    Đêm Noel, căn phòng 402 mà Hưng ở với đàn anh Quế Ngọc Hải bỗng nhiên trống rỗng. Đúng vào cái lúc nỗi buồn xâm chiếm, giống như một ông già Noel, Lương Xuân Trường xuất hiện và mang theo hơi ấm của tình đồng đội. Gần bốn năm về trước, Hưng “béo” và Trường “híp” chính là những đồng đội chơi tại VCK U19 châu Á 2014.

    Gần bốn năm trôi qua, có quá nhiều cảm xúc với Hưng “béo” bởi khi các đồng nghiệp phất lên như diều thì anh lận đận vì những ca chấn thương tai ác ập đến. Ở tuổi 23, nếu kể ra những ca chấn thương gặp phải, Hưng bảo, anh không thể nhớ hết. Có lẽ ám ảnh nhất là ca chấn thương đứt dây chằng năm 2016.

    Thêm một lần cơn ác mộng ấy lại đến và mang đi theo bao hoài bão, giấc mơ của chàng trai họ Lục. “Quãng thời gian 2 năm tập luyện và trở lại sân cỏ rất dài, tôi đã vượt qua được nỗi ám ảnh đó và dần lấy lại được cảm giác trong màu áo của FLC.TH. Mọi thứ đến như một giấc mơ khi được gọi lên ĐTQG. Vậy mà tất cả lại phải đóng lại. Tôi cảm thấy đau đớn và buồn vì nỗ lực trong 2 năm giờ lại chẳng đi đến đâu”, Lục Xuân Hưng buồn bã.

    Tình huống khiến Lục Xuân Hưng chấn thương diễn ra khá đơn giản. Anh bật lên tranh bóng không quá mạnh nhưng sau pha tiếp đất, Hưng phải rời sân rất đau đớn. Trở về khách sạn nơi đội đóng quân, chàng trai người Thanh Hoá vẫn đinh ninh: “Chân mình sẽ ổn và sẽ có cơ hội dự Asian Cup 2019”. Buồn thay, tai hoạ đã ập đến, Lục Xuân Hưng được chẩn đoán là đứt dây chằng chéo trước. Gần như chắc chắn, cầu thủ người Thanh Hoá phải thực hiện ca phẫu thuật để nối lại dây chằng.

    Lục Xuân Hưng với những dòng tâm sự buồn

    Năm 2018 đánh dấu sự trở lại của Lục Xuân Hưng trong màu áo của đội bóng xứ Thanh với 17/26 trận đá chính. HLV Park Hang Seo đã chọn Hưng và ông đã phải gạch tên rất nhiều cầu thủ sao số. Khi Đình Trọng không may dính chấn thương, nhiều người đã nghĩ đến cơ hội cho Xuân Hưng. Tức là anh có quyền nghĩ tới việc được ra sân thay vì phải ngồi trên băng ghế dự bị như trong suốt thời gian qua.

    Nhưng với Hưng, câu chuyện đóng kép chính hay kép phụ đã không còn quan trọng nữa. “Tôi chỉ mong có được một đôi chân lành lặn để tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện mình. Còn đá chính hay phụ, điều đó không quá quan trọng miễn sao các HLV cảm thấy tôi phù hợp và xứng đáng được trao niềm tin. Thôi thì đành hy vọng, mọi thứ sẽ tốt đẹp với bản thân”, Lục Xuân Hưng bày tỏ.

    Lục Xuân Hưng là một chàng trai sống tình cảm. Trên bước đường mà anh đi luôn có hình bóng của người cha đã khuất núi khi anh mới chỉ 19 tuổi. Đã có lúc, Hưng mỉm cười vì ước nguyện của cha ngày nào đã trở thành sự thật. Nhưng có những lúc sự yếu mềm của người đàn ông khiến anh nuốt nước mắt vào trong và nhớ đến cha.

    Trong cái đêm Noel nhà nhà, người người đổ ra đường đón Giáng sinh thì Hưng lại nhớ về thân sinh của mình. Sẽ chẳng có phép màu nào trong cái đêm Noel chàng trai họ Lục một mình trong căn phòng ấy. Nhưng Hưng biết mình sẽ phải nỗ lực tột cùng vì phía sau anh còn có gia đình, còn mẹ, còn các thầy, các đồng đội luôn đứng bên anh.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội