Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Sống trong giấc mơ vẫn cần phải tỉnh táo
Khắc Sơn • 14:39 ngày 18/11/2019
Bóng đá Việt Nam đang ở trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Khắp bốn phương, người ta nói chuyện về bóng đá với tất cả sự quan tâm, hào hứng và tự hào. Bóng đá và câu chuyện tấm vé đến Mỹ Đình chiếm sóng trong mọi cuộc trà dư tửu hậu. Và bây giờ, người ta không còn nghĩ ĐT Thái Lan là một quả núi không thể chinh phục nữa.

    Kiatisak Senamuang, một người làm công hưởng lương cao ngất của bầu Đức, một ngôi sao sáng của V.League nhưng cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất với ĐT Việt Nam. Từ khi còn là cầu thủ đến lúc cầm ĐTQG, Kiatisak luôn là “hòn đá tảng” chặn đường bóng đá Việt Nam đến vinh quang. Khi Kiatisak tung hoành trên sân cỏ thì cũng là giai đoạn chúng ta luôn về nhì. Và lúc nhà cầm quân trẻ tuổi này xưng bá thiên hạ thì cũng là lúc bóng đá Việt Nam lâm vào khủng hoảng ở đấu trường khu vực.

    Kiatisak với bóng đá Việt Nam là một người thân thiết nhưng cũng là đối thủ số 1. Bản thân nhà cầm quân này khiến không ít người tự ái khi tuyến bố “10 năm nữa bóng đá Việt Nam cũng không đuổi kịp bóng đá Thái Lan”. Vẫn biết là Kiatisak nói câu đó theo ngữ điệu của một HLV trưởng ĐT Thái Lan. Có chút tiểu xảo, có chút cường điệu, có chút tâm lý chiến và phản ánh đúng câu: “ăn cây nào, rào cây đó”.

    Khi bóng đá Việt Nam thăng hoa, người ta lại nhớ đến câu nói của Kiatisak. Nhiều người muốn chứng minh nhà cầm quân này đã sai. Nhưng khi sự tự tin được thúc đẩy thành tự mãn thì đó có thể là điểm khởi đầu cho những sai lầm. Bóng đá Việt Nam không được phép quên con đường mình đã trải qua để đến với thành công. Và nói thẳng rằng, dù đang ở khúc quanh lịch sử với rất nhiều biến động ở thượng tầng thì bóng đá Thái Lan và đội tuyển của họ vẫn là một thế lực hùng mạnh bậc nhất của bóng đá khu vực.

    Thế nên, bên cạnh tự tin về một chặng đường huy hoàng, vào thế và lực của bóng đá Việt Nam thì chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công trong trận đấu tới phải là sự tỉnh táo và tôn trọng đối thủ. Chúng ta phải nhấn mạnh cuộc đấu với Thái Lan là thử thách lớn nhất của ĐT Việt Nam ở vòng đấu bảng. Và lúc này, Thái Lan vẫn là đối thủ mà chúng ta phải bước vào trận với tất cả sức mạnh, trí tuệ và mưu lược.

    Kiatisak hy vọng Việt Nam sẽ…bất cẩn

    Trả lời báo giới hôm qua, cựu HLV Kiatisak Senamuang của ĐT Thái Lan đã tung “đòn tâm lý chiến” đối với ĐT Việt Nam. Cựu danh thủ có biệt danh Zico Thái nói: “Thời thế bây giờ đã thay đổi. ĐT Việt Nam đã tự tin, mạnh mẽ và gan lỳ hơn. Họ rất muốn giành chiến thắng trước Thái Lan vì hai đội không gặp nhau ở AFF Cup”. Dựa trên lập luận ấy, Kiatisak mong rằng sự nôn nóng muốn đánh bại ĐT Thái Lan có thể khiến đoàn quân của HLV Park Hang Seo nôn nóng và mắc sai lầm. “Sự tự tin thái quá có thể khiến ĐT Việt Nam bất cẩn, qua đó tạo cơ hội ghi bàn cho chúng tôi”, Kiatisak hy vọng.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội