Trận đấu diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil và những Hoàng Đức, Duy Mạnh, Hai Long, Văn Vĩ của Việt Nam đều tỏ ra rất phấn khích khi được chơi bóng với các ngôi sao đẳng cấp thế giới đến từ CLB hàng đầu Vương quốc Anh.
Ở đấy, dẫu các ngôi sao Đông Nam Á đã thắng với tỷ số 1-0, nhưng chẳng ai lấy đó làm niềm tự hào, ngược lại tất cả đều xem đấy là trận đấu rất đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Đơn giản, bởi đấy chỉ là một trận đấu giao hữu không hơn không kém và MU đến Malaysia đúng nghĩa một show diễn thương mại, nên rất biết cách lấy lòng đối tác, dẫu trận thua ấy càng như xát muối vào nỗi đau của các fan Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, giờ đã đến lúc Hoàng Đức, Duy Mạnh, Hải Long và Văn Vĩ nên quẳng trận đấu giao hữu ấy ra khỏi đầu. Đặc biệt là Hai Long - người được các anh hùng bàn phím bên phía cổ động viên Manchester United “xúi giục” đội bóng mua về để tăng cường sức mạnh cho Quý đỏ. Nói thế, bởi những lời khen ngợi (nếu có) cũng chỉ mang tính chất xã giao, còn thực tế ra sao, có lẽ các cầu thủ của chúng ta tự hiểu giá trị của mình. Thế nên, điều họ cần là chuẩn bị tập trung cao nhất cho trận đấu quan trọng với chính ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6 tới, cũng tại sân Bukit Jalil.
Hiện Malaysia dẫu cùng 3 điểm với tuyển Việt Nam, nhưng xếp thứ nhì bảng F do kém hiệu số. Vì thế ở cuộc tiếp đón thầy trò HLV Kim Sang Sik trên sân nhà, Malaysia đang đặt ra mục tiêu phải lấy trọn 3 điểm để có thể vượt mặt đội bóng “Rồng vàng”. Do đó, nếu không cẩn trọng và có sự tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu này, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể phải trả giá, vì thực tế chúng ta đã không ít lần thất bại đau đớn trước đối thủ.
Vậy nên, sau nụ cười rạng rỡ ở trận giao hữu trước Manchester United trên sân Bukit Jalil cách đây vài ngày, các tuyển thủ Việt Nam cần tập trung để giành lấy những nụ cười cũng tại sân đấu này, vào 10/6 tới. Đấy mới chính là nụ cười thật sự mà hàng triệu người yêu bóng đá Việt đang mong chờ!