Trận thua 0-2 trước Bỉ ít ngày trước là lời chào của ĐT Anh với VCK Nations League 2020/21. Họ cần 3 điểm ngay tại "hang quỷ" để nuôi hi vọng đi tiếp và trong ngày Raheem Sterling và Marcus Rashford đều vắng mặt còn Jadon Sancho ngồi dự bị, Kane là hi vọng số 1 của HLV Gareth Southgate cùng hàng triệu người hâm mộ đảo quốc sư tử. Nhưng Kane không nổ súng, ĐT Anh không thể chiến thắng, thậm chí thất bại.
Không thể nói là Kane đã không nỗ lực. Trái lại, anh hiểu rất rõ trách nhiệm của mình và làm mọi thứ có thể, thậm chí hơn thế để khỏa lấp những thiếu sót của đồng đội. Đoạn miêu tả của The Guardian nói lên toàn bộ: "Kane đóng vai người kiến tạo của đội, Kane sẵn sàng lùi xuống để hỗ trợ Kane, Kane kết nối với trung phong Kane, cặp đôi Kane-Kane dường như có thần giao cách cảm". Đâu cũng là Kane, luôn là Kane và chỉ có Kane.
Kane vừa là tiền vệ kiến tạo lùi sâu, là hộ công sáng tạo và cũng vừa là tiền đạo chơi rộng. Kane làm tường, đi bóng, dứt điểm, động viên đồng đội, tranh thủ từng phút giây. Cũng phải thôi, trong trận đấu thứ 50 của mình cho ĐT Anh, Kane được sắp xếp trong đội hình mà ở đó, người ghi bàn nhiều thứ 2 cho Tam sư là... Eric Dier với 3 pha lập công.
Những người đá cặp với Kane trên hàng công ngày hôm đó là Jack Grealish và Mason Mount thể hiện không đến nỗi nào nhưng chỉ thực sự sáng nước từ hiệp 2. Cơ mà chỉ sau 24 phút đầu, Tam sư đã thủng lưới 2 lần và trận đấu kết thúc từ đó. Southgate đã quá cố chấp khi vẫn khăng khăng với hệ thống 3-4-3 dù thiếu hụt nhiều trung vệ thực thụ, 2 tiền vệ trung tâm chơi rất thấp thể hiện rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công. Nhưng kế hoạch của ĐT Anh phá sản từ quá sớm và biến phần còn lại của trận đấu thành show diễn tuyệt vọng của Kane.
Chỉ riêng trong hiệp 1, Kane đã có 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm. Một trong số đó là cú đánh đầu hiểm hóc buộc Romelu Lukaku phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Nhưng năm 2020 là thời điểm thật sự không có duyên với màu áo quốc gia của tiền đạo 27 tuổi. Anh thi đấu 5 trận và cả 5 đều tịt ngòi.
Hãy nhớ, Kane ghi được 12 bàn cho Tam sư trong năm 2019 và 8 bàn trong năm 2018. Ở cấp độ CLB, chỉ riêng mùa này, Kane đã nổ súng 13 lần trong 14 trận và không thể nói rằng anh đang có phong độ thấp.
Rõ ràng, vấn đề nằm ở cách sắp xếp các nhân sự bên cạnh Kane. Sau nhiều tiến bộ kể từ lúc nắm đội, Southgate đang cho thấy dấu hiệu đi vào lối mòn khi hàng công của Tam sư càng lúc càng có dấu hiệu phụ thuộc vào Kane. Chẳng thế mà khi Kane vô duyên, ĐT Anh cũng không ghi bàn ở 3 trong 5 trận tại Nations League.
Điều này cần phải được chấn chỉnh ngay bởi phụ thuộc vào một cá nhân là điểm yếu lớn nhất, cho phép đối thủ bắt bài ngay từ trước khi bóng lăn. Cùng với đó, nên nhớ là từ nay cho tới EURO 2020, lịch thi đấu sẽ là rất dày đặc và không loại trừ khả năng Kane dính chấn thương. Lúc đó, Southgate buộc phải có phương án dự phòng để vừa giảm tải gánh nặng ghi bàn lên Kane, vừa khai thông nòng pháo bám bụi của Tam sư.