Bóng Đá Plus trên MXH

Chọn Allardyce, FA thừa nhận ĐT Anh giống Sunderland?
Kinh Thi • 05:48 ngày 23/07/2016
ĐT Đức thảm bại ở EURO 2000 vì quá già cỗi, không có tài năng? Chưa chắc. Đức thua không hẳn vì trụ cột Lothar Matthaeus phải đá trận thứ 150 cho đội tuyển, ở tuổi 39. Đức thua còn vì Matthaeus đã già như thế mà lại không biết đá bằng kinh nghiệm, vì HLV Erich Ribbeck tỏ ra chưa sạch nước cản trong việc chỉ đạo.
    Có một hình ảnh nói lên tất cả: Matthaeus đứng trong hàng rào, chỉ lo nhắm mắt, cúi đầu, che chắn “phần phải che” khi đối phương sút phạt. Là một libero, sao Matthaeus lại đứng trong hàng rào khi đối phương sút phạt?

    Ribbeck không hẳn là xoàng, nhưng ông không bao giờ xuất hiện trong nghề huấn luyện nữa, kể từ khi bị đặt câu hỏi như thế. Đấy chính là chỗ tương đồng với cựu HLV Roy Hodgson của ĐT Anh. Chuyện Anh thua Iceland tại EURO 2016 thì ai cũng biết. Nhưng cái thua tổng quát hơn cả là câu hỏi mà gần như mọi bình luận viên phải đồng loạt thốt lên: sao lại để tiền đạo Harry Kane đá phạt góc?

    Làm chuyện “ngược đời” mà thành công thì sẽ vang danh thiên hạ. Nhưng, kết quả luận anh hùng. Đức ngày xưa hoặc Anh bây giờ đã thất bại rõ ràng, và cách chỉ đạo kỳ dị của Ribbeck ngày xưa cũng như Hogdson bây giờ sẽ là câu chuyện tồi tệ gắn mãi với sự nghiệp cầm quân của họ.

    Sam Allardyce chưa bao giờ có một danh hiệu đáng kể. Cùng lắm, khi mọi chuyện suôn sẻ, thì ông được bầu là HLV xuất sắc... trong tháng ở Premier League. Mà chuyện đó cũng chỉ có vài lần, trong cả sự nghiệp của Allardyce. Ông chưa bao giờ làm được những chuyện động trời, như đồng nghiệp Claudio Ranieri đưa Leicester lên ngôi vô địch Premier League 2015/16. Người ta khen Allardyce khi ông dẫn dắt West Ham thành công. Nhưng với HLV Slaven Bilic thì West Ham mới thực sự để lại dấu ấn sâu đậm.

    Allardyce thuộc mẫu “ăn chắc mặc bền”. Trong cách huấn luyện của ông, dứt khoát tiền đạo phải lo ghi bàn, hậu vệ phải lo phòng thủ. Đội bóng trung bình trong tay Allardyce sẽ chẳng bao giờ tỏa sáng như nhà vô địch, nhưng sẽ khá hơn một chút so với khả năng thực, và gần như bảo đảm là không sụp đổ. Trong cách huấn luyện của Allardyce thì những Nolan hoặc Davies rất khó trở thành ngôi sao, nhưng chắc chắn họ không phải là tội đồ.

    Allardyce phải chờ tới 10 năm mới được làm công việc mơ ước ở ĐT Anh

    Cách chọn Allardyce dẫn dắt ĐT Anh không chỉ nói lên cái nhìn của FA về thực trạng của bóng đá Anh, mà còn cho thấy chỉ tiêu FA đề ra cho Allardyce trong tương lai. ĐT Anh trong mắt FA bây giờ giống như West Ham hoặc Sunderland. FA không chờ đợi Tam sư vươn mình thành ứng cử viên vô địch tại World Cup 2018 hoặc EURO 2020. Vậy nên, họ không chấp nhận phiêu lưu. FA chỉ cần bảo đảm một điều: ĐT Anh không chơi thấp hơn khả năng vốn có, càng không được thất bại vì những chi tiết mà báo giới sẽ dùng để bêu riếu, kiểu như câu hỏi “vì sao Kane đá phạt góc?”.

    Hơn chục năm trước, khi UEFA lần đầu “treo giò” Jose Mourinho, ông đã huấn luyện Porto bằng vài chục tin nhắn cho người trợ lý suốt 90 phút. Một trong những tin nhắn ấy là tình huống Porto đối diện quả phạt trực tiếp. Mourinho nhắn rất kịp thời: “Bảo Derlei bước vào hàng rào, Postiga bước ra”. Đấy là trận bán kết lượt về UEFA Cup năm 2003. Porto thẳng tiến đến ngôi vô địch.

    Hãy chỉn chu từ những việc nhỏ nhất, bình thường nhất, trước khi hướng tới thành công vang dội. FA muốn “nói” với công luận rằng họ muốn ĐT Anh như vậy, qua quyết định chọn Sam Allardyce. FA cũng muốn “nói”: ĐT Anh bây giờ giống như Bolton, West Ham hoặc Sunderland mà thôi. Hãy khoan chờ đợi những điều lớn lao!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội