- Cristiano Ronaldo chính thức được ghi nhận là cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất mọi thời đại, theo bảng xếp hạng mới công bố của cổng thông tin thể thao uy tín Sportico. Trong danh sách 50 VĐV có thu nhập cao nhất lịch sử, đã được điều chỉnh theo lạm phát đến cuối năm 2024, siêu sao người Bồ Đào Nha đứng ở vị trí thứ 3 với tổng thu nhập ước tính lên tới 2,23 tỷ USD.
- Theo thông tin từ Fichajes, Luka Modric đang nghiêm túc xem xét tương lai của mình trước mùa giải tới. Khi hợp đồng của anh với Real Madrid gần kết thúc, sự quan tâm từ Inter Miami trở thành một lựa chọn ngày càng thực tế hơn đối với cầu thủ này, chưa kể Modric còn đang có mối quan hệ rất tốt với chủ tịch David Beckham.
- Người dẫn chương trình Richard Keys tin rằng Man United sẽ không thể tin tưởng Ruben Amorim trong việc tái thiết đội bóng vào mùa hè này và cho rằng Gareth Southgate là ứng cử viên lý tưởng để thay thế ông.
- Trước thềm trận bán kết Champions League với PSG, cựu hậu vệ Micah Richards nhấn mạnh Arsenal không được phép chủ quan nếu không muốn trả giá đắt, dù từng thắng dễ đại diện nước Pháp.
- Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã công khai chỉ trích HLV Hansi Flick của Barca vì gọi lịch thi đấu là “một trò đùa”, đồng thời yêu cầu ông thầy người Đức hãy gửi khiếu nại lên UEFA thay vì đổ lỗi cho giải quốc nội.
- Theo tờ A Bola, nếu Darwin Nunez ra sân trong đội hình xuất phát thêm một trận nữa tại Premier League mùa này, Liverpool sẽ phải thanh toán thêm 4,3 triệu bảng cho Benfica. Đây là một phần của điều khoản phụ phí đi kèm trong bản hợp đồng trị giá ban đầu 64 triệu bảng, có thể tăng lên 85 triệu bảng nếu các điều kiện được đáp ứng đầy đủ.
- Trung vệ Ruben Dias khẳng định mục tiêu top 4 là điều Man City bắt buộc phải hoàn thành trong mùa giải này. Sau trận thắng Aston Villa, Dias chia sẻ: “Chelsea là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 5, vì thế trận này đặc biệt quan trọng và thật tuyệt khi chúng tôi giành được ba điểm”.
- Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Gastón Edul của TyC Sports, ngôi sao Alexis Mac Allister thừa nhận sự xôn xao xung quanh tương lai mình nhưng nhấn mạnh rằng anh vẫn tập trung vào các cam kết trung thành với Liverpool.
- LĐBĐ Brazil (CBF) sẵn sàng đề nghị mức lương tương đương những gì Ancelotti đang nhận tại Real Madrid. Hiện tại, cựu HLV Chelsea đang nhận mức đãi ngộ khoảng 10 triệu USD (tương đương 8,7 triệu euro) tại Bernabeu. Nếu đồng ý dẫn dắt Selecao, Ancelotti sẽ trở thành một trong những HLV của ĐTQG có mức lương cao nhất thế giới, nếu không muốn nói là người có mức lương cao nhất.
- Theo Fichajes, Barcelona vẫn duy trì sự quan tâm đặc biệt tới Marcus Rashford. Trước đó, đội bóng xứ Catalunya từng nhắm đến tiền đạo của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng thương vụ không đi đến kết quả cuối cùng.
- Theo nguồn tin từ báo chí Anh, Man United đang cân nhắc chi 50 triệu bảng để đưa Anthony Elanga trở lại đội bóng, sau khi phong độ ấn tượng của anh tại Nottingham Forest thu hút sự chú ý từ nhiều CLB lớn.
- Chelsea được cho là sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 75 triệu Euro nếu để Christopher Nkunku ra đi. Tiền đạo người Pháp đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ba ông lớn châu Âu gồm Bayern Munich, Borussia Dortmund và Man United.
- Theo nguồn tin từ tờ SPORT, Barcelona đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ trung vệ Jonathan Tah trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Cầu thủ người Đức chỉ còn vài tháng trong hợp đồng với Bayer Leverkusen và đã xác nhận sẽ không gia hạn, mở đường cho việc ra đi theo dạng tự do.
- Sau khi Vinicius có ý định tiếp tục gắn bó với Real Madrid, các câu lạc bộ của Saudi Arabia đã chuyển hướng sang Raphinha của Barcelona và dự định bỏ ra 300 triệu euro cho thương vụ này.
- Ban lãnh đạo Leicester City cân nhắc khả năng chia tay HLV Ruud Van Nistelrooy ngay sau khi mùa giải 2024/25 kết thúc. Theo nhà báo Rob Dorsett của Sky Sports, đội chủ sân King Power đã nhắm tới một số mục tiêu có thể thay thế HLV Van Nistelrooy như Lee Carsley, Danny Rohl hay Russell Martin.