Bóng Đá Plus trên MXH

Real chết dở sống dở vì dàn kép phụ
Ngọc Trung • 15:06 ngày 29/11/2017
Tiếp đón Fuenlabrada, Real Madrid như đoàn quân lạc lối trong sương mờ và bước đi một cách vô định.
    Sự lạc lối ấy khiến giới mộ điệu lạc lối theo trong cách tiếp nhận thông tin. Real bị cầm hòa hay Real thủ hòa thành công Fuenlabrada? Đối với những ai không theo dõi trận đấu, vế thứ nhất dĩ nhiên đúng. Nhưng đối với những ai theo dõi trực tiếp trận đấu, thật trớ trêu, vế thứ hai mới đúng.

    Nỗi xấu hổ bủa vây Santiago Bernabeu khi đội bóng áo trắng bị đội khách xoay như chong chóng. Hàng loạt tình huống sóng gió được tạo ra, 2 lần bóng dội xà ngang và 1 bóng đi vào lưới. Thậm chí, ký ức khủng khiếp mang tên Alcorcon của 8 năm về trước đã hiển hiện trước mắt những Madridistas. Chỉ đến khi Gareth Bale vào sân, màn sương bao phủ mới được xua tan.

    Sau 67 ngày dưỡng thương, tiền vệ người xứ Wales trở lại sân cỏ, sắm vai người hùng cứu rỗi đội bóng Hoàng gia bằng hai pha xử lý đẳng cấp cao. Đó là tín hiệu đáng mừng cho Real nhưng cũng gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng đội hình hai của đoàn quân áo trắng. Không có Bale, dám chắc đội bóng Hoàng gia còn phải nhận một kết cục bẽ bàng gấp bội.

    Như vậy có nghĩa đáng lo hơn là đáng mừng. Zidane được một Bale nhưng mất niềm tin ở cả một đội hình dự bị. Nên nhớ, trong bóng đá hiện đại, với lịch trình thi đấu dày đặc, cuộc chơi không chỉ còn là chuyện riêng của 11 cầu thủ đá chính. Chất lượng băng ghế dự bị ngày càng ảnh hưởng lớn đến chuyện thành bại.

    Ác mộng Alcorcon quay lại ám ảnh Real vào đêm qua
    Ác mộng Alcorcon quay lại ám ảnh Real vào đêm qua

    Real càng thấu hiểu vấn đề này bởi chính họ đã vươn tới những đỉnh cao lịch sử nhờ sự xuất sắc của các cầu thủ dự bị. Đơn cử như mùa trước, đã có những trận đấu không chỉ tại đấu trường Cúp Nhà Vua mà ở cả La Liga, Zidane mạnh dạn sử dụng đội hình hai để giữ sức cho các trụ cột trước trận đánh lớn. Rốt cuộc, Real vẫn thắng tưng bừng như thường.

    Những James Rodriguez, Pepe, Marco Asensio, Mateo Kovacic hay Alvaro Morata rực sáng không kém những đồng đội có suất đá chính. Tới mức, giới quan sát đã đặt ra câu hỏi Morata hay Benzema ngon hơn? Nhưng mùa này, chất lượng đội hình hai Real giảm sút thê thảm. Lấy chính trận gặp Fuenlabrada để dễ dàng nhận ra điều này.

    Đầu tiên, cần minh định đối thủ của Real ở đẳng cấp rất thấp. Việc Fuenlabrada đang chơi tại giải hạng 3 đã phần nào lột tả được sự chênh lệch. Nhưng để làm rõ hơn, cần biết chỉ 4 ngày trước khi hành quân đến Santiago Bernabeu, Fuenlabrada cầm hòa Real Castilla với tỷ số 0-0.

    Đội hình dự bị của Real không đảm bảo được chất lượng
    Đội hình dự bị của Real không đảm bảo được chất lượng

    Real Castilla chính là đội B của Real, hẳn nhiều người đã biết. Chỉ một vài cá nhân xuất sắc của Real Castilla mới được Zidane triệu tập lên đội một và sắm vai dự bị. Tức là Fuenlabrada chỉ ngang bằng đẳng cấp với đội hình dự bị của đội hình dự bị Real. Đi sâu hơn vào phần con người, Morata, James Rodriguez và Pepe không còn khoác áo, những người ở lại thì sa sút và những người mới đến không đáp ứng được kỳ vọng.

    Nacho trong ngày hiếm hoi được trao trọng trách thủ lĩnh hàng phòng ngự thi đấu như kẻ học việc, liên tục để các chân sút đối phương qua mặt. Ở hai biên, Theo Hernandez lẫn Achraf Hakimi phòng ngự hớ hênh. Tại trung tuyến, Kovacic hay Ceballos thi đấu như những tài năng thui chột trong khi Llorente thiếu sự máu lửa.

    Trên hàng công, Mayoral tuy lập cú đúp nhưng cả hai bàn thắng đều đến khi Bale vào sân và đặt trái bóng vào chân tài năng trẻ này ở tư thế thuận lợi nhất có thể. 60 phút đầu trận, khi Bale chưa vào sân, Mayoral tắt ngúm. Quan sát rộng hơn thì tập thể áo trắng ra sân rạng sáng nay thi đấu bệ rạc, thiếu sự ăn ý trong tấn công lẫn phòng ngự.

    Đồng ý những tài năng trẻ cần thời gian để phát triển và trưởng thành nhưng đừng quên một điều: Real thì không có thời gian để chờ đợi thành công, văn hóa Santiago Bernabeu là văn hóa thành công tức thì. Thế nên, đội bóng Hoàng gia đã lạc lối ngay từ khúc ấy và thời gian thì không quay trở lại. Cú vấp trước Fuenlabrada chỉ là hệ quả.

    Real Madrid 2-2 Fuenlabrada

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội